Tình hình là lâu lâu em lại bị zai đá một lần :(. Cũng chỉ vì con bé yêu thành thật và hết lòng nên dù biết “không nên tin vào zai” thì cũng nên tin vào tình yêu :p. Vì thế bên em chưa có một tình yêu trọn vẹn nhưng có nhiều khoảnh khắc trọn vẹn. Đôi khi làm em nhớ đến chợt buồn, chợt vui chợt khùng chợt điên và em không kiểm soát được cảm xúc, nên mở cái top để lúc nào điên em lại vào đây, ngoài mấy lượt view ra thì chắc không ai biết. Bạn nào điên vì tình thì vào đây xả với Linh :D hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Bố nó hỏi riêng em Vịt Hà Linh ấy, pm đi. Còn ME...
muốn hỏi là hỏi cái vụ crazy kia kìa ...
thế thì do cái time anh và Me nó trùng nhau thôi ^^
À thì e cũng vậy 30 phút buổi trưa và 15 phút tối sau...
e thử post buổi sáng buổi chiều,buổi tối khuya a quote được mới lạ
hì hì
Hì vì lúc nào e vô post bài...
cơ mà Me gọi anh lung tung thế. khi thì wiily khi thì Die
mà Me kêu anh là anh Die..... nghe nó...
ơ,a chỉ onl buổi trưa,buổi tối sau 8h30 anh mới onl chút xíu(chừng 30)
vậy mà Me kêu suốt ngày là sao?
Cô vịt thất tình đi bán than, Ai dè gặp Nai Kung...
@ con vịt 8-|
Xem cho đây nhé, không tính tiền bố nó đâu nhé:...
Me ơi,Me đã gọi là Anh
mà còn hỏi...
haha anh chưa bao giờ xưng là chị...
Như gừng với mắm nhớ ốc bươu
Như cầy hun khói nhớ riềng mẻ
Như hột vịt lộn nhớ muối tiêu.
-st-
Nhớ...