Em làm part time ở công ty sự kiện được 3 năm. Đến nay gặp anh mới thử việc chủ động làm quen em trước bao nhiêu người trong công ty. Em đã ra hiệu là im lặng nhưng anh cứ xin leader cho a vs e đi làm việc chung. Ừ thì khi đi làm chỗ phòng thu mua chỉ có 2 người a đã tán tỉnh xin số e và ân cần vs e, e cũng động lòng xiêu xiêu rồi. Và chuyện gì đến cũng đến, 2 người yêu nhau, anh làm nhân viên giám sát, e làm phụ công, nhưng anh luôn xin leader xếp e gần a. E ngại lắm luôn, nhưng a cứ vậy mọi người soi là soi e đó, trời ơi. Đi hẹn hò a cũng hẹn ngay hoa viên đối diện công ty. Ôm hôn gì công ty thấy hết. E mắc cỡ kinh khủng, đi chơi thì do nhà trọ e cách cty mấy bước nên đi vs nhau là cty thấy luôn. Thế là nhân viên họ bàn tán nhau là 2 đứa e khoái nhau, yêu nhau thắm thiết. E thì bị họ chọc lên chọc xuống nhưng e luôn phủ nhận và ko quen bít anh đó. Họ cười xóa thôi, e mặc kể chỉ cần e vs a trong cv ko nên thôi. Nhưng rồi a gặp trục trặc trong quan hệ vs mọi người, mặc dù có đi ăn đi thăm đu thứ vs họ nhưng a vẫn bị cô lập khi chung vs nhân viên cty, a ít nói ít chơi vs họ. Và chỉ sau 1 tháng a thôi việc. A nghĩ hẳn và ko hỏi ý e gì hết. E đi làm bơ vơ buồn quá ko biết giấu mặt vào đâu. Em trách anh sao ko nghĩ cho em. Bây giờ mọi người biết mình yêu nhau rồi, a nghỉ vậy e sẽ ra sao, bao kỷ niệm trong cv như là anh mua cơm cho, a phụ việc, a chở e về tất tần tật mọi người thấy hết. Nay a bỏ việc khác nào a hại chết e. Huhu, bây giờ e đi làm quê lắm mọi người ơi, ai cũng bàn tán e có vấn đề hay gì mà anh ta nghỉ việc rồi. E đâu có làm gì, e quan tâm ngầm trong cty nhưng ta ngoài và yêu đàng hoàng mà, em biết a đã có người quen xin vào chỗ khác làm nhẹ hơn vì cv bên cty này rất nhọc, có khi về khuya 2 3h sáng. Thì e luôn động viên a thăm nom a khi e ko có lịch làm. Vây mà chút khó khăn a đã bỏ cuộc thì sao e dám tin vào tình cảm của a. Từ lúc a nghỉ e ko muốn đi làm nữa, chịu lời ra tiếng vào ê chề quá, theo mọi người e nên nghỉ luôn ko, chứ cứ như thế e ko chịu nổi. Ai cũng hỏi chọc, e càng nhớ a hơn, e buồn tủi lắm, bao nhiêu thứ gắn liền hình ảnh anh. Mà cty này e gắn bó 3 năm nay rồi. Nếu nghỉ e sẽ bị họ check ngay là đồ ngu dại trai, thích nó làm chi. Còn mà bơ đi mà làm thì ắt sẽ qua nhưng quê quá, em nên làm sao đây, anh ấy vẫn quan tâm e, vẫn hẹn hò e và hứa là sẽ làm chỗ mới tốt hơn lâu dài hơn để lo cho e sau này. E mà nghỉ thì ko có thu nhập thôi. E chỉ tiếc là làm đấy lâu nay ko có gì. Nay dính vô anh bể hết công việc. Huhu, mọi người chỉ em hướng đi với