Tình hình nguy cấp lắm rồi ah! Công ty em có dớp ế chồng. Văn phòng em là VP đại diện còn dớp nặng hơn. Từ hồi lập VP tớ giờ chưa có ai lấy đc chồng cả. Toàn là ra rồi mới lấy chồng. Vừa rồi có 1 chị định lấy chồng, đã xem ngày r chuẩn bị hết cả r. Đùng 1 cái cãi nhau => chia tay huỷ hôn luôn. Giờ có 1 bạn cũng đang chuẩn bị cưới, ảnh đã chụp, ngày đã chọn, 2 bên cũng bàn bạc hết rồi thì đùng 1 cái. Nhà giai có tang chắc phải hoãn cưới. E run quá! Em năm nay 26t chưa có ai. Mọi người cho e lời khuyên. Plzzzz
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chả biết duyên tắc đường ở đâu...
Mình thấy nhiều cái đúng mà! :(
Thế thì ib tớ nhé. Tớ chỉ cách cho. ...
Và bớt suy nghĩ tào lao luôn cho nó yên thân