Các Mẹ wtt oii... Sao bây giờ công cuộc tìm chồng gì mà lắm gian truân thế hả các Mẹ... Mấy Mẹ đi trước có kinh nghiệm nào hay ho thì share cho những đàn em theo sau học tập với :p:p:p


Tình hình là em đang tiến thoái lưỡng nan với một anh đang cầm cưa mình, em sinh năm 91 còn anh ấy sn 84. Nhìn chung thì anh cũng được được, cũng người lớn khi nói chuyện lắm, mấy đứa bạn của em, nhất là mấy thằng bạn thân của em thì cực kì bồ kết anh vì anh hay rủ chúng đi cfe cà pháo, rùi thi thoảng rủ chúng đi nhậu nhẹt ăn uống... Còn về phần em thì em cũng đang làm kiêu với anh vì em muốn mình suy nghĩ thật kĩ, thật thấu đáo khi đến với anh. Hơn nữa anh lại là cầu thủ bóng đá, Mà em nghe Mẹ em bảo dân bóng đá thì ăn chơi, chơi bời lắm, cái gì cũng biết hết à. Rồi sự nghiệp của họ sẽ kết thúc khi thân tàn sức kiệt... Đó là những gì Mẹ em tham mưu với em.


Em biết ty là phải xuất phát từ 2 phía, những gì người ngoài nói chỉ mang tính chất tham khảo... Mặc dù em có cảm tình với anh thật. Nhưng mà bây giờ em đang rất phân vân. Thế nên các anh chị đi trước ở wtt share cho em chút kinh nghiệm chọn chồng đi, và những gì mẹ em tham mưu với em như vậy có đúng ko ạ?


Em cảm ơn nhìu @};-@};-@};-@};-@};-