Con trưởng yêu người theo đạo, mèo yêu chuột có sao không?
Dear mọi người!
Mình không nghĩ là mình sẽ dao động, nhưng khi nhìn đến tương lai mình đã dao động.
Mình rất tin vào chính mình, bạn gái mình và tình yêu 2 đứa, nhưng bố mẹ đi xem bảo 10 ông thầy nói rất không hợp cả 10 , bố mẹ không ép nhưng không thoải mái. mình tuổi chuột, cô ấy tuổi mèo, cô ấy theo đạo còn mình lại là con trưởng.
Mình không quá hoang mang, nhưng mình muốn những người đã vượt qua những điều đó, kể cho mình nghe như những minh chứng sống để 2 đứa vững tin hơn vào tình yêu và hạnh phúc phía trước.Mình tin cuộc sống của 2 đứa là do 2 đứa quyết định nhưng phải vượt qua tất cả những thứ đó rất cần những người có kinh nghiệm chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chúa dạy, giáo lý hôn...
To all: xin mọi người vui lòng đọc lại nội quy của...
Em hơi buồn khi biết rằng có những người quên mất rằng vào topic này để làm gì, cái tôi hơi lớn và muốn chứng minh 1...
Vậy nhà bạn gái chủ topic quá sùng đạo nên bạn ấy sợ thì phải ...
Phải làm sao trong trường hợp ấy ...
Ý mình ở đây có nghĩa là lòng tin, mỗi người sẽ có lòng tin khác nhau. Do...
Chuyện "tứ xung" hay "tam hợp" thì phải xem số hồ sơ...
Mình rất cám ơn mọi người đã chia sẻ, Mình đã vững tin hơn rất nhiều. Có lẽ mình sẽ tìm cách để đạo ai nấy giữ,...
Làm gì có sự lựa chọn nào...