Em là nữ, 24t.


Em luôn được dạy bảo rằng là thân con gái, ngoài việc tề gia nội trợ, phải cố gắng lo lắng cho sự nghiệp của mình để sau này lấy chồng được tôn trọng và đỡ đần chồng trong kinh tế. Việc cả vợ cả chồng đều đi làm lo kinh tế cho gia đình giờ không còn hiếm nữa. Phụ nữ ngày nay không chỉ việc lo mỗi sáng nay ăn gì, nhà lau mấy lần cho sạch. Và việc chăm sóc con cái cũng sẽ là cả 2 vợ chồng (trách nhiệm người vợ thì vẫn hơn).


Nhưng khi nói chuyện với nhiều người con trai, hoặc tham khảo trên các diễn đàn, 4rum, em thường thấy nam giới lo lắng rất nhiều về mặt kinh tế cho gia đình sau này, họ sợ vợ con họ khổ sau khi kết hôn, nên nếu ở 1 tầm tuổi nào đó mà vật chất vẫn chưa đủ đầy sẽ là gánh nặng rất lớn đối với họ. Nhiều người rời độ tuổi kết hôn của mình đến dương vô cùng vì nỗi lo tiền bạc. Em cũng không phải là có duyên lắm trong chuyện tình cảm. Nhiều người bạn trai rất tốt, có tình cảm với em nhưng cũng không đi đến đâu vì họ muốn có nhiều thời gian hơn để lo kinh tế trước khi có gì gắn bó.


Em muốn hỏi rằng, đàn ông con trai coi người vợ giống gánh nặng thế ư? Không thể chung lưng đấu cật cả 2 vợ chồng cùng lo kinh tế và chia sẻ việc nhà được sao? Hay suy nghĩ của em mới là không trùng với xu thế xã hội? :D Mọi người cho em lời khuyên nhé!