Gặp nhỏ lần đầu vào dịp tết,là em họ thằng bạn. Em xin sdt nhưng để đó,tự mò được facebook rồi nhắn tin làm quen,giới thiệu sơ qua. Nhỏ chủ động xin sdt em từ thằng anh họ nhưng nó không cho,chuyển qua xin thằng bạn,gọi cho em nhưng em không bắt máy mà để 1 hồi rồi gọi lại, nói linh tinh cũng lâu,chủ yếu là em nói ...vài hôm sau thì cũng có nhắn tin,mới quen thì không biết j cứ hỏi thăm này nọ vài ngày hết biết nhắn gì em gọi mời đi dạo phố,uống nước trước 2 ngày,nhỏ bảo để xem lại rồi hôm sau nói bận không đi được..bla bla. Sau đó vài ngày em mới nhắn 1 tin,nhỏ cũng rep nhiệt tình. 2 hôm sau em nhắn hỏi Sắp ngủ chưa,trời dạo này lạnh bla bla...không rep. Em không nhắn nữa. 3 hôm sau là chủ nhật em gọi 1 lần không thấy bắt máy. Và giờ chắc em không liên lạc gì nữa quá.


Em có làm gì sai đâu,nhắn tin đôi lúc hơi nhảm tí nhưng không lố và luôn chủ động kết thúc khi bận hoặc thấy nhỏ không hứng thú, vài lúc cũng rep tin nhắn hơi lâu nhưng có giải thích rõ.