Anh ấy hơn em 10 tuổi, yêu nhau được 2 năm, chiều nay xảy ra chuyện này và đêm em không ngủ được. e là thành viên lâu năm rồi, hnay e lập nick mới, vì chuen này ko hay ho gì cả


:)Về tình cảm, trong 2 năm qua, mọi chuyện tốt đẹp, yêu nhau rất nhiều, em luôn tin tưởng người yêu em; anh ấy yêu chiều em hết mực, quan tâm từng li từng tí. trước khi đến với anh, em luôn mặc cảm về gương mặt đầy mụn và rỗ, dù nét và dáng em xinh xắn ko thua ai cả, đó là điều làm em cảm động. Anh là người chấp nhận điều đó, yêu em thật lòng, có rất nhiều kỷ niệm. Em đã ra mắt gia đình anh ấy, được chấp thuận và thân thiết với gia đình ảnh.


Anh luôn giúp đỡ em trong việc học tạp, là ng mà em tâm sự đủ thứ chuyện trog cuộc sốgn, động viên khích lệ em trog mọi việc, định hướng tương lai, cho em rất nhiều bài học,...Anh còn là một ng em ngưỡng mộ vì tầm nhii, suy nghĩ, sự thông hiểu, sự độc lập, chăm chỉ chịu khó, có chí., chân thật hết mực... Nói chung trog thời gian yêu nhau, em không chê người này ở bất kỳ một điểm gì ạ. em cũng nói luôn là có qhtd với ng này, nói chug là em tin tưởng vào tương lai, tình cảm sâu sắc, rất chân thật. giữa e và a rất thân thiết gần gũi như ng nhà, có thể nói ra những bí mật sâu xa nhất,...



:) sự việc là anh im lặng bắt cá với một ng phụ nữ khác khoảng 3 tháng rồi, và có cả qhtd với ng này trong khoảng 2 tuần đổ lại đây (vâng, em biết rất shock!) chính anh là người chủ động thú nhận với em việc này, anh cũng bày tỏ quan điểm muốn cùng em giải quyết và vượt qua cho xong. em có nói chuyện với ng phụ nữ kia qua điện thoại, và cảm nhận dường như chị này cũng hơi mù quáng và dại quá (vì biết ng này có ng yêu rồi vẫn đâm đầu vào, vì anh ng yêu em cũng hứa hẹn sẽ... từ từ bỏ em, vì hứa hẹn cưới xin, vì cũng 27t rồi) chị ấy có nói là anh đã khóc trước mặt chi ấy vì sai lầm, anh nhớ đến những kỉ niệm về em và chi đó biết là khó mà a dứt khỏi tình cảm với em dc. chi ấy cũng bày tỏ quan điểm là do bị anh ấy lừa dối, ko ngờ vẫn còn tình cảm sâu săc với em như vậy, ko ngờ vẫn còn qua lại thân thiết với em như vậy,... và muo1n chấm dứt với anh này



:) về phần anh, tình cảm hướng về phía e, nói là với ng kia chỉ là say nắng, nói là rất yêu e, ko thể quên e dc, và đã khóc, và đã nói là thú nhận hết với em, kể chi tiết sự tình,xin lỗi em, mong e bỏ qua và quyết tâm xây dưng lại với e, thực sư lương tâm rất có lỗi với e, hiểu và yêu e nhiều hơn. Chấm dứt liên lạc với ng kia. Em tin.


trước đó mấy hôm có cãi nhau, e giận ko nc mấy ngày, cũng sốt sắng gọi điện thương nhớ ghê lắm, cũng đời gạp bằng dc dù chỉ có 5' ngắn ngủi sau giờ em làm thêm,... nhiều biểu hiện yêu thương ko hề suy suyển


em hỏi anh, khi làm tình với ng kia, a có nghĩ hậu quả ko, a bảo, ko nghĩ gì hết, dó là lầm lỗi nhất thời của a, bản chất của a ko phải con ng như vậy.


em hỏi sao anh bảo với ng kia là từ từ bỏ e để đến với ng đó ? anh bảo anh tán tỉnh chém gió đấy, ko ngờ cô ấy theo quá. e cụng biet a là ng phong độ, giỏi ăn nói, thì có thể đong đưa thoáng qua, nhưng ai dè tới mức qhtd với họ, hihi



:) về phần em, shock đến ngat thở, sôi bung, bủn rủn tê tái tay chân , ko tập trung vào bài học để sáng nay thi dc nữa, hihi. Em xác nhận tình cảm là vẫn còn rất yêu anh ấy. NHƯNG không thể chấp nhận được việc anh ta ngủ với ng khác. Luc đầu e nghĩ, hay coi như là a ấy qh với ng yêu cũ đi, mình bỏ qua dc; nhưng nó cứ ám ảnh em hoài, và e thấy ko bỏ qua dc. Anh vốn là ng rất sâu sắc, luôn nhắc nhỏ với e luôn đề cao sự chung thủy, danh dự. Nhưng lại làm ngược lại điều đó. và vốn là ng sâu sắc, ko thể nào có chuyện qh nhiều lần (3 lần) với ngta mà đầu óc ko thương nhớ gì. Thực sự, em muo1n để một cơ hội quay lại xem tình cảm của em có thực sự còn hay ko; mặt khác, em lo lắng cho tương lai của em



:)lý do mà anh đưa ra cho chuyện này: gia đình em khó (tới giờ vẫn chưa ra mắt gia đình e, vì gđ e muốn e tập trung học); do a còn nghèo (đag lo pt sự nghiệp mở cty riêng) chưa đủ tư tin/ so với gia đình e, do dạo này ít gặp nhau (thật ra do gđ e khó nên e cũng khó việc ra ngoài đi chơi ạ); do a muốn lấy vợ lắm rồi, do bố mẹ a già yếu đau bệnh. vấn đề này thưc ra dc thảo luận nc thẳng thắn giữa a và e nhie2u lần rồi, a cũng gật gật và nói chuyện nhỏ, a sẽ cùng e vượt qua



:) tước mắt, e đồng ý quay lại, và ngày mai sẽ gặp, nhưng lòng e nhạt, nhìn hình chụp chug e thấy vô cảm, e đã xóa hết hình ả và số đt trog đt và fb rồi :)) e muốn đi và gặp gơ một tgian xem tình cảm có thực sự còn, và e có bỏ qa dc chuyện này hay ko



:)nghĩ theo cách lac quan thì, vợ chồng còn có lúc này nọ và còn quay lại dc nếu còn duyên nợ với nhau, và, đàn ông thì tình yêu khác tình dục, và... thế này thế kia, để mà níu vãn yêu thương này


và nếu yêu thương này ko còn, em cũng sẽ rất buồn, nhưng e thấy ko có ji phải tiếc một ng bắt cá 2 tay đi ngủ với ng khác( dù có thú nhận với e, dù có thể hoàn toàn che giấu). e ko còn tiếc nuối cái gọi là trinh tiết trao cho ng đó, ko quan trọng nữa rồi , vì tình cảm cũng ko đầy nữa; e sẽ xinh đẹp, trưởng thành , thành đạt hơn, học tốt... e luôn tin nếu chấm dứt với ng này thưc sự, e sẽ có nhiều cánh cửa khác tốt hơn vạn lần



:)emn có kể chuey65n sơ sơ với mẹ em, ah dĩ nhiên là ko kể chuyện phản bội, chỉ kể là con yêu thế này thế kia... mẹ bảo mẹ chê nó nghèo, mẹ ko thíc khi nó chưa có nhà cửa sự nghiệp gì, lấy về lấy ji mà ăn. em thì nếu từ đầu chê nghèo đã không yêu! :) mẹ bảo sao mày tin nó thế, coi chừng nó đi với con khác. em bảo mẹ nói vớ vẩn, con tin tưởng, không tin thì sao mà yêu.


cha mẹ, luôn là chỗ dựa tốt nhất,...


em đã cãi lời cha mẹ từ lâu, khi giấu diếm tình cảm từ 2 năm trước, có chuyện hư hỏng là qhtd với ng đó rồi. chuey65n giấu diếm, là do gia đình e khó, và anh còn tự ti quá :)


giờ nếu ko còn anh nữa, e cũng buồn lắm, mất đi một chỗ dựa lớn, vì từ nhỏ, e sống như công chúa trong nhà, hầu như không có bạn bè, tính em rất cởi mỏ như ng ko thân thiết dc với ai , giờ 21 t rồi mà bố vẫn chở đi học, mẹ vẫn cơm bưng nước rót,...


:)bản thân em là đứa biết chăm chút vẻ bề ngoài, thành thạo, nên bót xấu nhiều rồi,hii. học giỏi, lanh lợi, có công việc tốt, biết đối nhân xử thế, đối với a em luôn chung thủy hết mực, luôn quan tâm, tình cảm chưa bao giờ nhạt. nói chug e đã cố gắng rất nhiều để vun đắp tình yêu. Anh yêu e và đến với e lí do đầu tiên cũng vì e thật thà, chịu khó chăm học, ngoan ngoãn, rồi thì xinh xắn này nọ, rất thíc đôi mắt của e,... và những điều này trước sau e chả thay đổi, e còn luôn cố gắng cải thiện bản thân


:)anh, lập thân lập nghiệp từ bao khó khăn một mình ở sg, b giờ cũng thui thủi chui ra chui vào cái phòng trọ một mình, áp lực kiếm tiền rất lớn vì muốn lo cho em cuộc sống tốt,... đôi lúc bảo ko dc gặp e anh buồn qá, yêu gì mà mấy tuần ko dc gặp nhau,.. e cũng chủ quan vấn đề này, trong lúc cô đơ, tìm đến ng kia



vậy mà, phũ thật. dù là đã có ý nói thật để cùng e giải quyết, vượt qua sóng gió. bảo em, sóng gió thế này là thường thôi. em muốn hỏi thật mọi ng có thật thế không ạ ? liệu các đôi yêu nhau có sóng gió gì như thế ko :))



Em cần sự chia sẻ của mọi người. lý trí em bảo ko yêu, tình cảm em bảo rất yêu. Em cần biết ý kiến của mọi người như thế nào về con người anh ta, có nen cho một cơ hội nữa hay ko?


Em cảm ơn mọi ng vì đã dành thời gian đọc bài viết rất dài của em ạ, thôi giờ em cắm mặt vào sách đây, 7h sáng thi rồi, b giờ 4 rưỡi huhu