Đúng như Tít luôn, là con gái nhưng không có ngực. Mọi cơ quan phát triển bt, đều đẹp cả, chỉ ngực là ko có. Thế có đau lòng e ko cơ chứ T.T


Vì chẳng bệnh tật j mà cũng vì ngại nên e ko chia sẻ với ai bao h. Cũng ko yêu đương gì nên việc này với e cũng không quan trọng lắm. Và thực ra có quan trọng e cũng ko làm cách j thay đổi được T.T


Nhưng nay đã đến tuổi lấy chồng, các chị nói ngực rất quan trọng để thoả mãn tính sở hữu của đàn ông nên e lo lắng lắm. PTTM thì e chưa bao h dám nghĩ đến vì nhiều lí do.


Không biết các anh nghĩ j về vấn đề này?


Các bạn gái có ai như mình ko thì cùng chia sẻ nhé?


Các chị có thể cho em 1vài lời khuyên hay động viên an ủi gì không ạ?


Chứ nghĩ về điều này tự dưng e thấy sợ cho hạnh phúc tương lai của e quá :-ss


Chờ đợi ng đàn ông hoàn hảo của cđời xong liệu có vì ko có ngực mà a ấy chán và bỏ e ko T.T huhu