Chào các anh chị , em đang gặp một vấn đề mà không biết làm như thế nào. Chuyện là đây là năm cuối cấp của em và em vẫn chưa có mối tình gà bông nào. Em là nữ :3 Mấy anh chị đừng bảo em nên lo học bla bla đừng nghĩ tới chuyện yêu đương. Vì đây là năm cuối nên em muốn có chút kỉ niệm của thanh xuân thôi. Em nghe nói lên đại học yêu đương không giống như thời đi học nên em cũng muốn thử. Với lại giúp đỡ nhau trong học tập cũng hay mà em nghĩ không có ảnh hưởng gì đâu. Mà em cũng phân chia rõ ràng lắm. Vấn đề của em là em có thích một bạn nam cùng lớp , chắc là thích được 1 năm :v Mà em mới đầu cũng không phải là thích lắm chỉ là thấy bạn ấy dễ thương với lại hơi nhát nhát nên chọc cho vui. Tự nhiên càng ngày em càng thích, cũng quan tâm thả thính bạn ấy các kiểu rồi nhưng mà bạn ấy lại chả có gì lắm lúc còn tỏ ra khó chịu ý :3 Mà em không phải là kiểu con gái nhà lành chưa bao giờ thả thính ai :v theo kinh nghiệm của em là em thả ai cũng dính cả =)) Hầu như là vậy nhưng mà ở trên em có nói là em chưa có mối tình nào tại vì em thích con người ta thì em thả thính tới lúc nó dính thính thì em đâm ra...không thích nó nữa :3 vậy nên em chưa có người yêu :3 Mấy đứa bạn thân là con trai thì ăn chửi em miết tại vì em làm nhiều đứa đau lòng quá do cảm xúc của em nó thế huhu. Mà có nó là ngoại lệ. Mà em về mọi mặt từ ngoại hình cho tới tất tần tật cũng không phải là tệ :v Ai cũng nhận xét em là dễ thương, học cũng được, ăn mặc cũng đẹp so với tuổi đang đi học nhưng em cũng k phải loại ăn diện k thèm học hành :3 với lại em cũng có nhiều người thích :3 Nên chuyện ngoại hình tệ quá hay vô duyên quá mà người ta không thèm là không có thật :3 Em nghĩ mình không có gì để bạn ấy không thích cả :3 bạn bè em còn bảo em với bạn ý không hợp vì 2 đứa khác nhau quá :3 Nhưng mà thích là thích thì em chịu thôi với lại mới đầu em tưởng là cảm nắng thôi tại vì bạn ấy rất là đẹp trai. Chỉ đẹp trai thôi còn những thứ khác thì ...thôi không nói nữa =)). Nói chung là thua khối đứa thích em mà em vẫn thích. Đó là sự thật mấy anh chị đừng ném đá em huhu đừng bảo em tự tin tự lố quá mức huhu. Đó là em thích năm lớp 11. Lên 12 thì em từ bỏ :3 người ta không thích mình thì thôi mình bám làm gì. Em cũng đâu có mặt dày tới mức đấy, xong em lơ toàn tập. Đùng phát bạn ấy về nhắn tin bảo là thích em :3 oimeoi. -_- tim lại đập lại beng beng =)) Mà em cũng k nói gì chỉ bảo là em không tin lắm, bạn ấy nói kiểu "bạn ấy đã nhận ra tình cảm của em, biết em thích bạn ấy bla bla" kiểu vậy :3 mà anh chị có nghĩ đó chỉ là lời nói vì thương hại em không :3 mà em cũng không có làm quá tới mức thích đậm sâu thích kinh khủng lố lăng đâu kiểu nhẹ nhàng kiểu k thích thì thôi nói tiếng em rút liền cũng k có phải lăn lê bò lết kiểu không yêu là tự tử hay quan tâm quá lố lăng mà phải thương hại hic. Xong em nói bạn ấy thể hiện cho em đi rồi em mới tin bạn ý cũng bảo ok . Làm em đợi chờ -_- tưởng mùa đông không lạnh nữa rồi hihi và hôm nay em đang ngồi viết những dòng này là ngày cách đó mấy tháng rồi và.. chả có chuyện gì xảy ra :3 Y như năm 11 có khác tí là bạn ấy không tỏ ra khó chịu với em nữa mà thôi, với lại nhìn em bằng ánh mắt cute hơn tí :3 Cũng cố lâu lâu nhắn cho em vài tin mà nhạt nhẽo dô cùng. Ở ngoài bạn ấy vẫn ham chơi :3 Em cũng k nghĩ bạn ý nhát gái đâu tại vì hồi hè hình như bạn ý cũng có bồ thì phải với lại bạn ý nói thích em mà em thấy bạn ấy còn chọc ghẹo mấy bạn gái khác hơn em ấy . Lắm lúc em còn ước mình là mấy bạn nữ kia :3 .Em không thể hiểu nỗi, không lẽ bạn ấy chỉ nói thích em cho em biết mà không muốn tiến thêm bước nữa sao? Thật ra em cũng rất chủ động bật đèn xanh các kiểu con đà điểu tại em nghe bảo con gái mà đi tỏ tình trước người ta sẽ bảo dễ dãi và không coi mình ra gì hoặc là yêu đương một thời gian ngắn vì con trai là phái mạnh phái chủ động gì gì đấy :3 Lắm lúc em rảnh rỗi em còn ngồi search google là "Nhận biết chàng trai nhút nhát thích bạn" kiểu đấy nhưng mà em thấy chả có biểu hiện gì giống bạn ấy cả...Đến lúc tìm là "Nhận biết chàng trai ấy éo thích bạn" thì 100% là y chang.. Nếu bạn ấy không nói thích em thì ok :3 chắc chắn là em k phải suy nghĩ đau đầu như vậy đâu. Vì nhìn biểu hiện là đã thấy bạn ấy có vẻ chả có gì là thích em rồi :3 Không quan tâm, không chọc ghẹo, không hỏi han. Lắm lúc em còn đi thả thính khen ngợi các bạn nam khác trước mặt bạn ấy mà bạn ấy không có làm gì hết, chả có biểu hiện gì :3 .Nhiều lúc còn lơ em cơ, nhiều bạn nói với em là do bạn ấy nhát nhưng mà nhát gì mà vô ib bảo thích rồi còn sau khi bảo thích em bật đèn xanh tới mức đó cơ mà? với lại bạn ấy có thể hỏi bạn bè cách nào để thể hiện là thích em hay gì gì đấy cũng được chứ. Đứa bạn nào con trai của em biết chuyện này cũng chửi bạn ấy bảo là cơm dâng tận miết rồi mà không thèm ăn =)) chúng nó tán gái mệt mỏi đầy tâm sự còn bạn ấy chỉ cần tỏ tình là em đồng ý ngay vì cả 2 đều thích nhau mà tại sao như vậy còn k làm được. Hồi trước em còn suy nghĩ chắc mình k có điểm gì tốt nên bạn ấy k thích, mà giờ em đã biết là bạn ấy thích em rồi? Bạn ấy cũng biết em thích bạn ấy :3 Hay là bạn ấy chỉ nói thích em cho em biết thôi? Mà nếu bạn ấy không có ý định gì thì tại sao phải nói làm gì chứ? Cứ để im vậy thôi chứ nói làm gì cho em phải suy nghĩ chứ. Vào một ngày đẹp trời em k chiệu nỗi tính nói tẹt ra rồi nhưng vẫn kiểu nhắn tin hàm ý kiểu "khi nào m mới tán t m bảo thích t mà" kiểu đấy nhưng bạn ấy chả nói gì còn kiểu chả lời lơ lơ kiểu "m nói dài dòng quá nói ngắn gọn xúc tính đi t k hiểu" r còn trả lời k đúng trọng tâm gì cả. Hay là em nói dài dòng hàm ý quá nên bạn ý không hiểu? K lẽ em nói tẹt ra là mày làm người yêu tao đi à. Thế mất giá bm :3 nhưng mà em vẫn thích bạn ý lắm vậy em có nên tỏ tình toẹt ra hết trước không? Và nếu tỏ tình thì phải làm sao cho đỡ mất giá với lại cơ hội là bao nhiêu?? Anh chị giúp em với huhuhu. Nếu em từ bỏ thì liệu sau này em có hội hận không :3 Em ngồi viết bài này 30phut đấy không ai trả lời chắc em tự tử :((