Em có thích một thầy giáo học lớp tiếng anh, hơn em 3 tuổi.
Em nghĩ thầy cũng có ấn tựong với em nhưng ở mức nào thì em chưa rõ. Thình thoàn trong lớp thầy hay nhìn về em. Em nghĩ không đơn giản chỉ là nhìn bình thường để giảng bài vì mấy bạn ngồi cạnh em cũng bảo thày hay nhìn bằng ánh mắt lạ. Có lần thầy inbox face hỏi em sinh năm bn Nhưng nghe nói tuổi em và tuổi thầy không hợp.
Em không quan trọng lắm chuyện tuổi tác, nhất là chuyện này còn chưa được xem xét kĩ lưỡng, chỉ là thấy bảo hai tuổi đấy không hợp nhau. Ngoài chuyện đấy ra thì thầy không có tín hiệu gì khác với em cả nên em thấy rất mơ hồ.
Hôm trước khi kết thúc khóa học khoảng 1 tuần. em có gửi mail cho thầy và nói nếu thầy chưa có bạn gái, em có thể hẹn hò với thầy được không. Em cũng nói rõ là chưa rõ về tình cảm của mình nhưng biết chắc chắn muốn co cơ hội tìm hiểu thêm.
Sau đấy vì quá ngại nên em bảo thầy đừng mail lại. Nên giờ em rất băn khoăn không biết con trai thường nghĩ gì khi con gái chủ động như thế ạ????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Câu chuyện của bạn ra sao rồi. MÌnh inbox dc không
trường hợp của bạn là gì,...
Mình đang trong trường hợp khá tương tự. Nhưng không nhanh và may mắn như bạn đâu. :)Nhưng mình cũng hi vọng :x
lần trước bị trả lời là thầy có bạn gái rồi em ạ, ngại ơi là ngại, sau...
O:-) lúc...