Em có một chuyện không biết nên xử lí thế nào các chị ạ.


Em quý một người bạn :LoveStruc:, tuy mới quen vài tháng thôi nhưng mà em thấy người ấy rất thông minh, dí dỏm, có chung nhiều số sở thích với mình. Nói chung là em thấy có cái gì đó rất thu hút em :"> Em cũng đã từng hỏi ý cậu ấy về chuyện yêu đương, nhưng cậu ấy bảo em là chỉ muốn quan sát và chọn lựa cho kĩ, vì nếu đã chọn cái gì thì sẽ không muốn từ bỏ, cả tình yêu cũng vậy. Bây giờ cậu ấy cũng không muốn yêu lắm vì muốn xây dựng sự nghiệp hơn. Còn em thì lại muốn "cưa đổ" cậu ấy đi cho rồi :Crying:


Liệu em có nên chủ động không? Nếu con gái mà chủ động cưa thì con trai có sợ chạy mất không? Mà từ trước tới giờ em toàn bị cưa chứ chưa bao giờ đi cưa cả :RollingEy: nên chẳng có kinh nghiệm gì :Straightf: