mình đang quen 1 người bạn gái được 1 tháng nhưng tuần trước mình phát hiện rằng người ấy đã có bạn trai và mình là người bạn trai thứ 3. cùng lúc quen tới 3 người hix. nhưng mình đã trót yêu người ấy rồi biết sao bây giờ? ở trong lớp ai cũng nghĩ rằng mình và người ấy còn quen nhau nhưng không phải vậy mình đã chia tay rồi và chỉ là bạn thân. người ấy ngồi kế bên mình nhưng thường nói chuyện với người ban nam khác trong lớp nhưng rất thân thiện. cứ mỗi khi ng ấy nói với ban nam kia là cả lớp đều nhìn mình. mình thấy khó chiu quá. huhu.mình phải làm sao để có thể quên người ấy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu là mình,1 là người dưng, 2 là kẻ thù chứ chẳng có tình bạn...
Trời! Giờ này ng ta đánh bắt bằng lưới rồi ...
người ấy mình cũng không hiểu nữa kêu làm bạn gái thi...