Chào các mẹ, em sinh năm 91. Anh ấy thì sinh năm 89. Hai đứa quen nhau cũng 7 năm rồi, và cuối năm nay em sẽ theo anh ấy về dinh.
Anh ấy thì nhìn chung không có gì phải phàn nàn nhiều, nhưng càng về sắp cưới em lại hoang mang quá, hình như em chưa hiểu hết được con người của anh ấy.
Anh ấy cũng chiều chuộng em lắm ( em thích gì chỉ cần nói bong gió là anh ấy im lặng đi mua về cho em ), người cứ lầm lì, có gì cũng để trong long không chịu nói ra.
Có đợt em điên quá em cãi nhau với anh ấy, em nói là anh ấy không coi em là gì hết nên không chia sẻ gì với em hết, anh ấy nói chuyện của anh em biết cũng không làm gì được nên anh không nói mắc công em suy nghỉ nặng đầu . Người gì đâu mà khô như ngói :(( . Dạo gần 1 năm nay anh ấy có đi làm ăn bên ngoài, nhưng em hỏi thì anh ấy không nói, có đợt em làm căng lên thì chỉ trả lời là việc anh làm gì bên ngoài em biết ít càng tốt, không biết càng tốt hơn ( các mẹ xem có chịu nổi không ). Em có qua hỏi mẹ của anh ấy thì mẹ của anh ấy cũng chung số phận với em, không biết gì hết.Em đang hoang mang không biết anh ấy có làm gì dính tới pháp luật không nữa.
Nhưng em lo nhất là anh ấy ngoan quá L, lúc yêu nhau đã có 1 lần em ngoại tình, anh ấy biết chuyện, nhưng rồi cũng bỏ qua cho em, còn em thì lúc nào cũng lo lắng, anh ấy ngọt miệng lắm nói chuyện bình thường mà con gái nghe mủi lòng :(. Mà 7 năm yêu nhau em chưa bắt được anh ấy có quan hệ với ai ngoài em hết ( em lo quá không biết là anh ấy ngoan hiền thật hay là hồ ly thành tinh rồi nữa :(( )
Giờ em phải làm sao đây các mẹ ơi, còn 1 tháng nữa là cưới rồi mà giờ đầu em cứ suy nghĩ mấy chuyện này hoài, em chết mất :((


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1