Trước em và anh ý quen nhau qua một lần đi chơi (hình như em thích anh ý từ lần gặp đầu tiên hay sao ý) cách đây 2 năm rồi ạ. sau đợt đi chơi đấy thì em và anh ý có đi uống cafe 1 lần rồi thôi (anh ý xin lỗi vụ hẹn là 30-4 tổ chức đi chơi nhưng anh ý ko ý kiến gì).Thời gian đó anh ý cũng đang có người yêu thế nên em cũng đành thôi giấc mộng.


Bẵng đi 1 năm anh ý nt cho em rủ em đi cafe (cũng là đợt mới chia tay chị người yêu kia) em đồng ý, rồi sau lần đó bọn em có đi cafe 1 lần nữa và em cũng chủ động rủ anh ý đi chơi (anh ý đồng ý đi luôn), trong thời gian đó em cũng tỏ thái độ là em thích anh ý, nhưng được 1 thời gian ngắn thì em và anh ý ko liên lạc gì nữa. Một năm sau (cách đây vài ngày) em có đăng 1 bức ảnh đi phượt thời gian đó lên ko có mục đích hay hy vọng anh ý sẽ chú ý. Nhưng tối hôm đó anh ý nhắn tin cho em hỏi thăm rồi hỏi em đợt này có đi chơi đâu ko...em bảo đợt này em bận nên cũng ít đi chơi...rồi nt đến 12h đêm em bảo em đi ngủ trước. Nhưng sau hôm đó tớ hôm nay thì ko thấy gì? Có phải em bị mắc bệnh ảo tưởng ko các chị. Thực sự 2 năm rồi em vẫn ko quên dc anh ý, vẫn chờ đợi và hy vọng 1 điều gì đó và em tin em và anh ý có duyên số với nhau. Theo các chị em có nên chủ động với anh ý ko kiểu như cọc đi tìm trâu ý. Các anh/chị tư vấn giúp em về trường hợp của em với ạ. Tặng hoa các anh chị trước @};-@};-@};-@};-@};-