Đối phương có lợi thế làm cùng cơ quan, có điều kiện gần gũi quan tâm nhưng lại không được lòng bạn bè và đồng nghiệp của cô ấy.
Cô ấy đã từng có tình cảm với mình nhưng mình lại làm cô ấy thất vọng. Bạn bè cô ấy lại ủng hộ mình.
Cô ấy nói rằng thời gian mình làm cho cô ấy buồn thì người kia quan tâm rất nhiều đến cô ấy vì thế mà cô ấy cũng có tình cảm với ngươi ta. Hiện tại cô ấy chưa quyết định vì muốn nghe ý kiến của bạn bè về người kia. Còn với mình cô ấy nói là vẫn quý như trước kia nhưng chỉ có thể là bạn. Cô ấy nghĩ 2 đứa k có duyên với nhau.
Giờ mình cũng chỉ biết trách bản thân thôi, nhưng mình yêu cô ấy và k muốn chỉ là bạn. Theo mọi người mình có còn cửa nữa k? Nghĩ mãi mà vẫn chưa ra chiến thuật thế nào cho hợp lý. Có bác nào thợ cưa thì quân sư hộ đi!