Đã là người có lỗi . Mình đã thành tâm sửa sai lầm.
Liệu rằng với 1 người vợ. Các bạn nghĩ mình có được tha thứ không ?
Sai lầm của mình là đánh mất lòng tin với vợ. Nhưng mình không bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ con theo người khác. Mình đã hối hận rất nhiều. Và cố gắn làm lại từ đầu. Vì con gái bé nhỏ. Vì gia đình nhỏ.
Mình không còn nghị lực sống. Không còn gì hết.
Mình rất mong vợ tha thứ nhưng liệu rằng mình có cơ hội không.
Vì 1 lý do nào đó. Mình đã quen người con gái khác. Cách đây 2 năm . Sau khi vợ chồng bất hòa và nộp đơn ly di.
Khi toà quyết định thì vợ mình đổi ý. Mình mừng lắm. Kể từ đó mình tập trung vào việc bù đắp.
Nhưng mấy hôm nay vợ thấy những tấm hình chụp chung của mình và người kia 2 năm trước trên face cô ấy. Mọi chuyện như vỡ òa.
A hối hận lắm.
Mong mọi người ném đá nhẹ tay và cho mình ý kiến.
Vợ ơi . Nếu Vô tình e đọc được những dòng này. A chỉ mong e hiểu 1 điều rằng a không bao giờ nghĩ sẽ dối gạt e mà đi theo người khác. Mong e tha thứ cho a . Cho a về lại với em và con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ thì nói...