Thân chào anh chị,


Em đang ở trong tình huống khó xử mong mọi người có thể tư vấn giúp em ạ.


Em và người ấy yêu nhau xuất phát từ tình cảm chân thật. Đến nay gia đình em cũng đã biết anh ấy. Nhà anh ấy rất nghèo, nghề nghiệp thì chưa. Anh ấy thì làm công nhân. Gia đình em thì cũng khá thôi chứ không gọi là giàu có. Mẹ em thì tỏ ý không hài lòng về việc anh ấy không có tương lai và nói sau này nếu cưới sao lo cho em được, rồi chuyện con cái nhà cửa tạo lập cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em đã suy nghĩ và rất thương mẹ vì mẹ xuất phát từ lòng thương yêu mình nên mới nói ra như vậy. Em suy nghĩ về câu mẹ nói và rất lo. Tuy chúng em yêu nhau nhưng sau này lập gia đình rồi sẽ sống thế nào, trong cuộc sống có tồn tại túp liều với hai quả tim vàng không? Chuyện mình có gia đình phức tạp thế sao ạ? Em ở cùng phòng có hai chị kia đến nay vẫn độc thân và nói ra nói vào với em là không nên dại dột như vậy. Em không tin tưởng hai chị này cho lắm vì hai chị này có ý nghĩ là không thèm quen trai nghèo, và quyết tâm đi tìm đại gia để lấy làm chồng mặc dù hai chị chân ngắn và xấu, tuy em không xinh như hotgirl nhưng ưa nhìn nhất phòng và dễ thương mọi người hay khen em như vậy. Bọn con trai xung quanh em cũng rất nhiều. Nhưng em nhận thấy anh ấy là chân tình và hiện lành nhất. Em chỉ mong lấy được người chồng yêu thương mình và có thể lo lắng được cho em và những đứa con sau này. Em phải làm gì để mẹ chấp nhận và cuộc sống với anh ấy như em mong muốn. Em cảm ơn ạ