Em năm nay 30tuổi. Người yêu 40 tuổi. Chúng em đã yêu nhau được 4 tháng, hiện tại em đang mang thai đứa con của anh ấy được gần 1 tháng. Trước khi phát hiện có thai em và anh ấy có chút xích mích. Khi biết mình có thai em đã nói chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy tỏ thái độ nghi ngờ em có người khác. Bọn em quan hệ không dùng biện pháp tránh thai an toàn, chỉ trong chu kỳ thì em nhắc anh ấy ko xuất tinh vào trong nhưng anh ấy cũng ko cho hết ra ngoài. Thời gian yêu nhau em 1 lòng 1 dạ với anh ấy. ko hiểu anh ấy có biết hay cố tình như vậy để trốn tránh trách nhiệm. Anh ấy đã từng có gia đình và ly hôn, hiện tại đang có 1 đứa con trai đã lớn. ANh ấy cũng ko thích có con nữa. Nhưng ko hiểu sao duyên số thế nào em lại gặp phải trường hợp này. Anh ấy nói em cứ sinh đứa bé ra, nếu nó đích thực là con anh ấy thì anh ấy sẽ có trách nhiệm với đứa bé. E chưa từng có gia đình, cv đang hoàng, được học hành tử tế. E đang quyết tâm sinh đứa bé này ra. E đã nói voi anh ta nếu ko nhận con từ bây giờ thi em se ko bao giờ cho nhận con nữa và sẽ nói với con em sau này là bố nó đã ko còn nữa. Anh ta nói "Vậy thì đứa con này là của em". Giờ em đang rất bức xúc, rất bối rối không biết phải làm thế nào. Các mẹ nào có kinh nghiệm gia đình cho em 1 lời khuyên với ạ! E chân thành cảm ơn