Có mẹ nào rơi vào trường hợp của mình không nhỉ?


Mình đang mang bầu tập 2. Tập đầu là bé gái, anh xã thích lắm, suốt ngày tỉ tê nói chuyện với nó thôi. Khi biết tập 2 là gái nữa anh xã hơi buồn< mình cũng buồn nữa> vì thích có nếp có tẻ cho vui. Dù sao cũng yêu con lắm cơ. Nhưng mà thấy anh xã chẳng quan tâm đến bé như tập 1 mình thấy buồn và tủi thân nữa. Mặc dù đi đâu cũng mua đồ về cho hai mẹ con tẩm bổ nhưng chẳng bao giờ trò chuyện như bé trước. Hỏi lý do thì anh ấy bảo tập 2 rồi còn háo hức gì nữa, mình thì nghĩ chắc tại là con gái. Mình ức thay con, và buồn nên tâm trạng lúc nào cũng thấy nặng nề. Có phải là bé thứ hai hết sự háo hức hay tại chỉ vì bé là bé gái không được mong chờ cho lắm nên mới thế???