Em và nàng quen nhau được 5 tháng. Nói chung 2 đứa nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Thật sự là em rất thích nàng và em cũng đã nói điều đó, nàng thì có vẻ thích em nhưng không tin lắm vì sợ em là người trăng hoa, đa tình. Hôm nọ em và nàng đi chơi, em có ôm nàng, thấy nàng không phản đối gì cả. Sau đó thì... em kiss nàng 3 cái, cái đầu tiên là do em chủ động, nàng hơi bất ngờ nên có phản ứng 1 chút. 2 cái kiss sau thì không thấy nàng phản ứng gì cả.


Sau đó nàng lạnh nhạt với em tầm 2 ngày, em gọi điện nhắn tin nàng đều không trả lời. Nhưng bây giờ nàng lại vui vẻ và 2 đứa lại như trước.


Em không biết thế là nàng đã yêu em hay chỉ là trong giây phút đó nàng cảm thấy cô đơn thế thôi.


Em cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.