Em đọc được trong đoạn chat của người yêu em với một người bạn và em thực sự sốc. Em không lý giải nổi là cả xã hội bây h đều như vậy hay người yêu em và người bạn đó là số ít (cả 2 người trước h em đều nghĩ là rất tốt). Nội dung đại loại là trong cuộc nói chuyện đó, họ đưa cả những chuyện đã từng q/hệ với ngyêu mình ra kể. Chia tay ngyêu rồi (nhưng vẫn rất thân thiết) thì nói kiểu đại loại như là h t chả thèm động đến, h ko ngu nữa, nhưng bên ngoài thì vẫn 1 điều anh 2 điều em, em có ăn j để anh mua. Rồi nhìn ảnh con này con kia rồi kêu t muốn đi tù quá rồi bình luận nọ kia. Rồi vừa mới nc vs 1 người, thấy thích thích thì kêu đêm mơ về người đó rồi quay tay cho sướng... :(( Ai giải thích hộ em vs :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói thẳng ra con gái ngồi với nhau cũng đầy thứ tỉ tê bỏ xừ. Chỉ khác đàn ông vs...
Con trai, phần nhiều với bản tính chinh phục, cả thèm chóng chán nên thành phần đểu nhiều...
Đồng ý với bạn này nè.hihi, còn đàn ông chém gió thì toàn nói nhưng chuyện như vậy...
mình đâu feĩ ng ta ,mà bit ng ta suy nghĩ gì