Có phải như thế là lăng nhăng k mọi người, e phải làm như thế nào bây giờ ạ.....?
7 năm trước e quen 1 cô gái cùng làm, 2 đứa có tình cảm với nhau nhưng vì lúc đó nhút nhát nên k đứa nào dám nói ra. Chỉ dám nói với người xung quanh. Đến một ngày bất chợt e phải đi xa k còn làm cùng nhau được nữa và rồi mất liên lạc với nhau. Buồn lắm. Khoảng 2 tháng trước chúng e nối lại liên lạc được với nhau, hai đứa vui lắm ạ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày trước và biết rằng còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng bây giờ bọn e ai cũng có người yêu rồi ạ, bạn ấy tháng sau sẽ làm đám cưới, còn e chắc cuối năm ạ. Nhưng e biết tin bạn ý lấy chồng e buồn lắm ạ. Chúng e còn yêu nhau quá, tháng trước e và bạn ấy đã quan hệ với nhau (bạn ấy đã dành trọn lần đầu tiên của mình cho e ạ). Bây giờ e thấy buồn lắm ạ, e cũng biết e làm thế rất có lỗi với người yêu e nhưng k hiểu vì sao e vẫn rất buồn. E không biết làm như thế nào nữa cả, mấy hôm nay tâm trạng e kém lắm không tập trung vào công việc được. Bây giờ e phải làm sao hả mọi người, e mất phương hướng quá. (Em là con trai ạ)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1