Trước đây mình yêu anh nhiều , mình nghĩ có tình cảm với nhau là được vì sợ cảm giác cô đơn mình mong muốn có 1 người bên cạnh nên bằng lòng làm vợ anh. A là người không như mình ao ước nhưng từ ngày cưới nhau, mình lại có tình cảm với anh nhiều hơn, dần dần mình cảm thấy mình yêu anh rất nhiều, mình biết quan tâm anh hơn , nhớ anh nhiều khi anh không có nhà, anh bệnh mình lo mà ngủ không được…Còn anh thì khác so với trước, không chiều chuộng mình như trước, không quan tâm mình như trước, mình có cảm giác khi của nhau rồi thì không còn yêu mình nữa., mình thấy buồn và tủi thân lắm… Mình đã thay đổi hơn rất nhiều lẽ ra anh phải yêu và quan tâm mình hơn nữa chứ. Mình thấy buồn lắm !