Em năm nay 25t có cv ổn định, nhưng về vấn đề tình cảm e chưa có mảnh tình vắt vai nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người tán tỉnh và có ý định tìm hiểu e. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu e không làm anh hưởng đến cv hiện tại. nói sơ một tí: e quen a ấy qua mạng xã hội, biết cơ quan của nhau. E cũng xác định chỉ là bạn bè, mỗi ngày cũng đều nt, điện thoại rất nhiều, ngay cả trong giờ làm việc. dạo gần đây cả ngày không nhận dược tn của người ấy, e cứ bần thần cả ngày, việc cũng chẳng làm được. Em không biết vậy là em đã yêu ng ấy hay là có người nt làm e vui. Có phải em quá lụy tình không? cả ngày e không nhận được tn của người ấy (mặc dù e vẫn nói chuyện, nhắn tin với những người con trai khác) thì lúc nào có tin nhắn đến e đều hi vọng của người đó, nhưng khi tin nhắn của người đó đến thì e không thích trả lời nhưng tâm trạng vui vẻ và làm việc gì cũng đc. Nếu cả ngày không có tin nhắn của người đó, tâm trạng e cứ suy nghĩ mãi về ng đó, thậm chí ngủ cũng giật mình dậy kiểm tra tin nhắn rồi nghĩ mãi về những tin nhắn trước đó mà không ngủ lại được. Vậy có phải e đang LỤY TÌNH không ạ? E yêu người đó nhiều lắm rồi hả mọi người. E xác định chỉ có thể là bạn bè nên giờ e định khóa máy, block số đt và tin nhắn của ng đó, nhưng làm vậy e thấy hơi trẻ con. Em có nên làm vậy không mọi người


Em cám ơn mọi người đã dành thời gian tư vấn giúp em nhé @};-@};-@};-