Em là con trai 25 tuổi rất hiền ( ai cũng nói e hiền ) , k để ý những thứ vặt vạnh , ko nói nhiều . Nhưng hiền lành thì hay đi kèm với nhu nhược
Người yêu của e(Ngân) cảm giác e ko có tiếng nói trc mặt ng khác , sống ko hề có chính kiến của mình. ng nào nói ji e cũng ừ , hoặc giận ai toàn để trong lòng xog khi nào ngủ dậy sẽ quên , e thì ko bao h nghĩ xấu cho ng khác.
E có 1 thằng e ruột trong gia đình
Ng iu của e (Ngân ) vs thằng em ( Tèo )
2 người ko thích nhau
Cứ đụng chuyện gì tới Tèo thì Ngân đều khó chịu
E quá chiều Ngân nên đâm ra Ngân có cảm giác ko sợ E
Khi E bảo đi chơi với bạn ( tất nhiên là uống rượu , bia ) nên Ngân ko cho, E cũng ở nhà.
CÓ lúc Ngân kể về ng` iu cũ ... đại loại là về ~ người trước
Thì E chỉ bảo thôi đừng nói nữa a ko thích đâu .
Cứ mỗi lần Ngân bực mình or khó chịu thì 2 đứa lại cãi nhau vì lí do ko đâu ra đâu
Thì ngân lại nói " Chia tay "
CÕ lẽ e yêu ngân nhìu rồi nên cứ níu kéo mãi ,ko muốn yêu 1 ng đàn ông ko có bản lĩnh.
CÒn nói đến chuyện cãi nhau. ko bao h E dám đối mặt với Ngân , E hay trốn tránh vì E rất yêu Ngân nên ko dám cãi nhau qua lại với Ngân sợ Ngân giận nên trong những lúc như vậy E rất hay im lặng or tắt máy
Bắt tay với chủ thớt phát, nhiều điểm chung nhưng không hoàn toàn giống mình, mình cũng hiền nhưng không đến mức như thế, phải cứng đúng lúc, đúng chỗ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng người yêu mình sai gì thì mình nói thẳng hoặc lựa lúc thích hợp để nói, có tranh luận nữa chứ ko nhường...
Comm như này là chuẩn rồi. Like mạnh :)...
Why a nghĩ vậy
????
Được như trước là được thế nào? muốn được ngồi nghe nó kể chuyện người yêu cũ? ngồi như chó cún nhìn...