chào các anh chị, thật lòng em đang rất phân vân k biết phải làm gì nữa nên em mong các anh chị hãy giúp em lần nay.
em và người đó yêu nhau cũng đã gần 2 năm, đó là lần đầu tiên em và người đó biết cảm giác hẹn hò, những cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên của 1 người mới lớn,
thời gian đầu tình yêu của 2 đứa thật đẹp, trong sáng mà lãng mạng vô cùng và nghĩ rằng sẽ k có gì chia rẻ 2 đứa đươc, chúng em đã cố gắng học hành vì nhau và hiện tại cả hai đều là sinh viên.
người yêu em rất chung thủy nhưng tính tình vẫn còn trẻ con và vô tâm nhưng thời gian đầu vì biết bạn trai rất bận rộn với việc học nên em luôn thông cảm và là động lực để người ấy vượt qua, bạn trai em khá thông minh, giỏi giang , tốt bụng, dường như người ấy có tất cả những gì mà em mong muốn ở 1 người bạn trai. em rất yêu nhưng dần dần nữa năm gần đây 2 đứa luôn có những cuộc cãi vã bởi em luôn trách móc người ta k quan tâm, vô tâm. lúc đầu anh ấy buồn và luôn lo lắng, cố gắng thay dổi vì em nhưng dường như em thấy anh yêu em quá nên cũng nhiều lúc đòi hỏi quan tâm rồi cứ cãi vã nhau thế. em cứ luôn nghĩ người ta k yêu mình nữa bởi vì những hành động vô tâm đó, nhưng sau những lần như thế, anh ấy buồn lắm vì anh ấy luôn yêu em...
thật đáng tiếc là em đã trách móc mãi đến một lúc người yêu dường như mệt mỏi, đôi lúc mất cảm giác, cả 2 cứ chia tay rồi k chịu dc rôi lại quay về, đến một lúc em đã buồng tay vì thấy anh ấy cứ lạnh nhạt nhưng rồi em cũng nhận ra là em k thể thiếu anh ấy, anh ấy lại khác, anh ấy k còn chắc là đã yêu em nữa k, tình cảm đã nhạt rất nhiều, nhưng em mong anh ấy cho 2 đứa cơ hội và chúng em lại cảm nhận lại tình yêu ngày nào...
nhưng em thật ngốc, một lần nữa em lại trách móc mà k ngờ lần này lại làm ng yêu em mệt mỏi và lại k biết có còn yêu em không nữa, giờ em lại cố gắng, người yêu cũng cảm nhận lại được nhưng em k biết anh ấy muốn em vui vì anh ấy biết em yêu anh ấy rất nhiều và k thể vượt qua được, em thật sự muốn biết sư thật bởi đôi lúc em cảm nhân được tình yêu của anh vẫn còn nhưng đôi lúc thì k, liệu anh chỉ vô tâm như những lúc trước hay anh đã hết yêu, làm sao để biết tình cảm người ta đây, vì em k dám làm ầm thêm 1 lần nữa bởi điều đó sẽ lại giết chết tình yêu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mèo hiểu những suy nghĩ của bạn, bạn quá nghi ngờ rùi.
Lúc mèo còn yêu, mèo cũng...
chia tay đi cho thoải mái, con gái đúng là chúa nghi ngờ ?
nếu quan tâm nhiều thì bảo mình "sao...
nhưng bạn còn gần người mình yêu, còn mình thỳ xa tít mù khơi
cũng chỉ vì tính trẻ con và đòi...
Em nghĩ 2 người cần thời gian :D
hay...