Bản thân tôi bây giờ cũng ko biết mình đang muốn gì. Đã yêu nhau 4 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng gần đây bản thân tôi lại cảm thấy chán, chẳng hiểu chán chuyện gì? Hình như a cũng thế. Người ta bảo tình yêu là phải biết hâm nóng, nhưng tôi nghĩ nếu chỉ 1 người cố gắng thì cũng chẳg làm được gì. Đôi lúc tôi thèm cảm giác khi mới yêu. Cái cảm giác mà ngày nào cũng muốn gặp nhau, quấn quýt, cái cảm giác rất vui khi nhận dc tin nhắn hỏi han và hồi hộp khi nắm lấy tay nhau. Có phải khi yêu quá lâu thì sẽ không còn những cảm giác đó nữa??? tôi thấy tiếc sao đó, tại sao con người ko thể giữ những điều tốt đẹp đó trog khi càng yêu lại càng nhìn thấy những khuyết điểm của nhau để rồi phát ngán, cuối cùng là chán chường và ra đi. Để lại cho nhau 1 vết thương.


Nhiều người chia tay nhau chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần khi họ cảm thấy họ ko hợp nhau hay ko thể chịu đựng dc nhau, trog khi chúng tôi đã 4 năm, có thể nói đã hiểu dc 1 phần nào của nhau, vậy sao a ko hiểu để tiếp tục gìn giữ mà lại thờ ơ và bỏ mặc nó. Liệu có bao nhiêu cái 4 năm để tìm hiểu và chấp nhận 1 người khác???


Nhiều lúc thấy thật ngộ, khi mới quen, khi chưa biết gì về nhau, lại có thể bỏ hàng giờ ra để ngồi nghe nhau kể chuyện, thậm chí chưa chắc câu chuyện ấy là thật 100%. Trong khi giờ đây, khi xung quanh có nhiều vấn đề thì a lại gạt sang 1 bên mỗi khi tôi cần người tâm sự.


Cảm giác bây giờ thấy trống trãi lắm...phải chăng đã hết yêu? Nếu vậy sao đợt cãi nhau vừa rồi, tôi vẫn tìm lại a? Vẫn ko thể quên đi. Nhưng khi ở bên anh thì cái cảm giác chán lại ùa về. Mỗi khi nghĩ đến ngày mai, nó như bao ngày khác thì lại thấy nhạt nhẽo biết bao. Thật sự tình cảm con người sao phức tạp quá...


Có phải đã hết yêu??? Chỉ mong câu hỏi đó đừng lập lại, vì nếu cứ lập lại mỗi ngày thì chắc chắn sẽ có ngày câu trả lời là:" uhm, đã hết lâu rồi!"