Có phải con trai ai cũng có ít nhất một trong các tật này ko? "Rượu chè - Cờ bạc - Lô đề- Hút chích - Gái gú"
Trước có một anh nói với mình rằng con trai kiểu gì cũng có một trong các tật "Rượu chè - Cờ bạc - Lô đề- Hút chích - Gái gú"; lúc đó mình chỉ nghĩ đến tầm nghiêm trọng của các tật đó, nên mình bảo rằng quanh mình chẳng ai có những tật đó, nên mình thấy nói vậy là không đúng. Anh nói rằng đó là do em chưa biết thôi, cho đến bây giờ mình ngẫm nghĩ về đời trên mình là người thân thì mình không thấy có biểu hiện đó, nhưng nhìn xã hội và bạn bè cùng lứa tuổi thì cũng có liên quan chút ít, không nổi chội hẳn nhưng cũng có liên quan. Vào box tâm sự thì thấy đúng thật con trai kiểu gì cũng có liên quan đến một trong các tật trên,.. các tật làm cho con gái muốn kiếm chồng phải no sợ rùng mình... phải đắn đo suy ngẫm...
Mình không cờ bạc, rượu chè, không đề đóm, rượu không biết uống, bia chỉ uống được vài cốc, không chơi game, không hút, không chích. Suốt ngày chỉ biết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
.
.
.
Đến sư chùa còn dính hết mấy cái đó huống chi là người thường :))
_Rượu chè: Không...
Chính bản thân mình là con gái còn bắt buộc phải...
Người thứ nhất: không cờ bạc, hút chích nhưng gái gú và rượu chè thì vô kể
Người thứ 2:...
Thế mà có kẻ đòi nhảy vô uống rượu! hic!
Còn em thì chưa đạt...
Lô đề : từ cấp 3 và bùng phat vào năm thứ 3 và 4
THuốc lá : cách đây 1 năm...
Bạn này tư tưởng thoáng đấy, nó mà lô đề, cờ bạc thì tan nát cửa nhà luôn đấy
Vậy hả, thế thì...