Chuyện là mấy hôm kia em đứng trước trường đợi bạn chở về , nhìn qua nhìn lại thì thấy 1 bạn gái hình như cũng đợi bạn đang nhìn em, em cũng nhìn lại được tầm 5s rồi lại quay chỗ khác , mấy lúc em nhìn lại thì thấy ấy cũng đang nhìn mình , lúc mà bạn em tới chở em về thì em nhìn lại lần nữa thì thấy ấy vẫn đang nhìn em . về nhà em vui lắm :D .
Hôm nay lúc em đứng đợi bạn như mọi khi thì em thấy ấy đi ngang qua trước mặt , hình như hôm nay có đi xe nên đi qua phía bên này , lúc ấy đi qua được 1 đoạn thì em cũng có nhìn phía sau lưng rồi bắt chợt ấy quay lại nhìn em , em ngại quá nên quay mặt đi lun . như vậy ko biết có phải là bạn đó đang thích em ko :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm đầu còn lạ, nhiều chiện mà nói, sau cứ giảm dần và nhạt...
1 công đôi việc, vừa nhìn đc cả mặt, vừa được cái khẩu trang...
Em khá thật thà và ngây thơ đáng yêu ^^
Được đấy =D>...