Em đã có người yêu rồi, và anh ấy cũng rất yêu em. Mặc dù tình cảm của em dành cho anh ấy chắc không nhiều bằng anh nhưng em vẫn có ý định gắn bó với anh và sau này sẽ lấy anh làm chồng. Nhưng em mắc phải tính ham chơi, ham vui, thích có thật nhiều bạn với cả mê trai đẹp…hix hix.. Cứ gặp anh nào đẹp trai, ăn nói dễ thương, có duyên một chút là bắt đầu thích thích…. Em cũng hay được các anh tán tỉnh, khen ngợi và sẵn sàng đến với em khi có cơ hội ... Mặc dù em tâm niệm sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với anh yêu nhưng em không thể bỏ tính xấu của mình như nói chuyện, cười cợt, tâm sự café, xem film, ăn uống với các zai khác… (chỉ dừng lại ở đó thôi ạ). Bản thân em thì thấy mấy chuyện này bình thường vì em chỉ coi người ta là bạn bè, làm cho cuộc sống của mình bớt nhàm chán thui… Nhưng có một điều là anh ý mà biết được em như thế này sẽ rất buồn vì chắc không ko tin những lời giải thích của em đâu. Mâu thuẫn quá..hic hic!! Em có nên từ bỏ thú vui của mình không, nhưng mà như thế thì em sẽ buồn lắm lắm (anh yêu của em bận nhiều việc nên không có nhiều thời gian dành cho em, 1 tuần gặp 1 lần thui ạ) :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Những anh chàng đẹp trai làm
Thấy cảnh đẹp thì em chiêm ngưỡng, thấy hoa đẹp là em ngắm, thấy người đẹp là em...
Ôi thật là "kinh hoàng"
Muốn test cũng phải tùy...
:Sigh:
Mày hiểu sai ý chị rồi, chị nói chung chung chứ chị có vận...