Chào mọi người,


Không biết trời xui đất khiến ra sao mà em lại đi yêu một người trên mạng dù chính em trước kia cũng nghĩ đó là viển vông. Em quen T qua một game, bình thường chẳng bao giờ em chat với đối thủ nhưng hôm đó k hiểu sao lại rỗi hơi tám với cậu ấy. T rất vui tính và thông minh. :) Tụi em nói chuyện vui đến nỗi em thức đến 2h đêm chỉ để chat với cậu ấy. Sau khi nói chuyện nhiều hơn, bọn em làm vợ chồng ở game. Rồi một bữa cậu ấy hỏi em coi đó là thật hay k, em cười. Rồi thì nhắn tin, gọi điện, online cùng nhau tối ngày. Lúc ấy em cũng nghĩ rằng "cho vui" chứ không có ý lâu dài, cậu ấy còn nhỏ hơn em 2 tuổi, qua ảnh tren fb thì bé xíu và trẻ hơn so với tuổi thật.


Gần 4 tháng sau em về quê chơi. Hiện em đang học o SG nhưng sẽ về bắc. Cậu ấy ở HN, còn quê em ở HP. Em về HP, mấy hôm sau cậu ấy cũng về HP. Em nhớ hôm đó em đã hẹn đi chơi với bạn rồi, 9h mới xong. Cậu ấy chờ em ở ga tàu 4 tiếng đồng hồ. Hôm sau em lên HN chơi, em có họ hàng ở đó nên lên đó ở nhờ. Cậu ấy đưa em đi khắp nơi, bị bắt xe đến 4 lần vậy mà vẫn vui vẻ. Mọi thứ đều nhường em. Ví dụ, lúc gọi ly nước ép, do HN hôm ấy nóng quá, em uống hết luôn, cậu ấy kêu nước gì dở rồi kêu em uống hộ. Sau em mới biết do cậu ấy nhường. Rồi lúc cậu ấy chờ em để chở em ra sân bay. Rồi tụi em đi chợ SV chơi, cậu ấy không cho em trả tiền, lấy ví em luôn, cuối ngày mới chịu trả.


Do em ngại không muốn cô chú em gặp cậu ấy nên không dám mời cậu ấy vào nhà, cậu ấy đi, em cứ nghĩ là cậu ấy vào tạm quán nước nào nên không để ý nữa. Đến lúc đi mới hóa ra cậu ấy sợ em lo nên tìm một góc ngồi đợi em, mệt quá nên ngủ quên luôn. Lúc ra sân bay, cậu ấy buồn ra mặt, khi em đi kiểm vé, mắt cậu ấy đỏ hoe. Thực sự lúc đó em không thể hiểu được tại sao cậu ấy lại dành cho em nhiều tình cảm như thế.


Khi về đến SG, mấy hôm cậu ấy cứ hỏi em mãi là có yêu cậu ấy thật sự không. Em thấy lạ nên gặng hỏi lại, thì ra cậu ấy xem trộm ĐT em, có tin nhắn em tâm sự với em họ ( do thân thiết nên em nói chuyện thoải mái, đôi khi nói quá, như là thằng ý trẻ con, dại gái bla bla; nói thì nói z chứ em cũng tặng quà lại cậu ý đàng hoàng chứ không đào mỏ gì hết). Cậu ấy biết vậy mà vẫn vui vẻ và đưa em ra sân bay, lại yêu em nhiều thế, em rất cảm động ( sân bay cách 30km).


Đến nay đã 2 tháng, cậu ấy vẫn nhiệt tình lắm, cho em biết cả MK fb, rồi suốt ngày đăng lên tường là yêu em, rồi suốt ngày mong em về. Khi em hứa 2 năm sau em về bắc cậu ấy mừng rỡ đăng lên fb luôn. Riêng em thì những gì cậu ấy đăng, em chỉ like chứ không bình luận gì. Tuy vậy càng ngày em càng có tình cảm với cậu ấy, vì cậu ấy quá dễ thương. Lần đầu tiên em tưởng tượng ra khi cưới nhau thì tụi em sẽ ntn. Em và cậu ấy dường như có 1 sự tương giao kỳ lạ, hiểu ý nhau, và hay làm 1 hành động cùng 1 lúc. VD như khi giận nhau, cả 2 đứa cùng nt làm lành, mà lại cùng 1 lúc ( khi em nt đi cũng là lúc tn đến)


Điều em băn khoăn thì quá nhiều: quê cách xa nhau, cậu ấy kém em 2 tuổi, quen trên mạng... Em có nên xác định gì hay không?:(