chào mọi người!
chiện là bây giờ e 22t đang hơi rung rinh trc a chàng ng canada, e gặp a một năm trc đây, e là lễ tân ksan còn a là khách bên ngoài đặt phòng cho bạn , nhưng k hiểu sao cả 2 nc qua nhiệt tình và trao đổi sđt.sau vài câu xã giao thì a rũ e đy uống cf, e ậm ừ từ chối và nói là e bận vì bản thân e k thix mới gặp đã đy cf vì mình k biết gì về ngta, nói tiếng a cung ý ẹ lúm.( một lý do nưa k mún đy là bạn của a chuẩn bị vào nhận phòng thì a lôi đy mất dép..mất miếng ăn của e nên k có ấn tuợng tốt...:((()


Mặc dù vậy mà ngày nào sau khi làm về cũng ghé wa chào e và rũ đy cf, như mọi lần e đều từ chối, tgian sau a cũng wa tìm e , nhưng e làm khác ca nên k gặp nữa( chỉ nghe mọi ng nói ngày nào a cũng tới tìm e), thỉng thoảng cũng nt hỏi thăm e nhưng e quên k tl rồi từ từ k liên lạc nưa.Cũng chẳng quan trọng tây ta gì đâu, lần đầu e gặp a k biết sao e chạy mất dép, mọi ng bảo tây nó như thế chưa gì đã chạy sao có ng iu..


Rồi e y một chàng vn đc 11 tháng và ct cách đây 1 tháng vì có cảm giác k hợp lắm, tiếp tục nữa chỉ là trách nhịem chứ k còn tc.


Cách đây 2 tuần, ngồi suy ngjĩ vu vơ e lại nghĩ đến a chàng này và nt hỏi thăm sức khoẻ, e nghĩ là a quên e ròii nhưng k ngờ cuối ngày a đã tl tn của e và a nói vui vì điều đó (e hơi bất ngờ). Sau ngày hôm đó a hỏi e còn làm ở ksan k a sẽ qua gặp e. Y như rằng hsau a xuất hiện và cuộc trò chuỵen rất vui, lần đầu tiên e có cảm giác mình có thể nói tiếng a thoai mái và nhìu như vậy, cảm giác gần gũi, a rất vui vẻ.


Chúng e gặp nhau ở một công viên trong PMH gần ksan a ở, cuộc cuộc trò chuyện rất vui, chúng e đy bộ hàng giờ, a là GV nên rất biết cách tạo chủ đề cho e nói chuyện và luyện tiếng anh nhiều hơn, cái khoảng ga lăng của a thì khỏi nói rồi. Một buổi chiều đẹp kết thúc,có cảm giác như gần nhau hơn một chút, e tặng a một món quà e tự làm ( e thường làm rất nhiều thứ để tặng mọi ng xung quanh mà e thấy thích ^^) và a nói mún đc đy ăn vs e lần nữa. Chúng e giữ liên lạc qua viber, cho tới ngày cuối cùng của 2014 a mời e đy ăn tối sau khi a vừa làm xong.


Như lần trc, khi e đến a đã đợi ở đó rồi, và chúng e ăn ở một nhà hàng nhật bản,cuộc trò chuyện a đều xoay quanh cuộc sống của e, mọi thứ rất vui và suôn sẽ. E có uống một ly bia và cảm giác hơi lâng lâng rầu, hơi xỉn rầu...a nói 8h30 a có hẹn vs bạn đón giao thừa, nhưng a đã ngồi vs e tới 9h30 mà chưa chịu về, a nói là mình sẽ đy bộ một vòng đến khi e tỉnh táo rồi hãy về.


E cảm giác cách nc của a k phải là ng ngọt ngào hay lãng mạn như các anh chàng tây khác nhưng a lun có những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng như nắm tay và vuốt tóc...ánh mắt nhìn mình rất trìu mến, k biết lúc đó e say rượu hay say a nữa....hahaha...trong bữa ăn a vô tình lỡ lời nên nói ra số tuổi của a là lớn hơn e tới 20t mặc dù bên ngoài nhìn a khoảng 30t thôi...OMG...e thấy a pùn vì điều đó mặc dù a cố gắng k cho e biết.a nói a là trâu già gặm cỏ non( k biết hà bá nào dạy a nói câu đó nữa)....nhưng e k suy nghĩ nhiều, k thấy có khoảng cách tuổi tác vs a.


. Chúng e ra ngoài và đy dạo, a nắm tay e nói là gần hơn rồi, xung quanh là các buổi ca ngạc, party ồn ào nhộn nhịp chào năm cũ, nhưng sao đoạn đường đy chỉ có e và a..e có cảm giác e thích a rồi hay là do e vừa ct bạn trai cũ nên cảm giác trống trải, trong ng lại có chút bia nên k kiềm chế đc cảm xúc, e phân vân lắm..e k biết gì nhiều về a cả ngoài việc a là thầy giáo ở vn 2 năm, đang tập nói tiếng việt, thích ng việt, ăn cơm việt...và lớn hơn e 20t...a nói a chưa có gd..e cũng k biết tin đc k...e thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chóng mặt.


Kết thúc buổi tối là cái kiss nhẹ ( a giải thích là chào tạm biệt năm cũ để đón năm mới nhìu may mắn hơn) và không quên hứa sẽ có một buổi gặp ăn tối khác. Sau hôm đó thì chỉ nt qua lại vài câu hỏi thăm nữa thôi vì e cũng bận làm suốt.


Các chị nào có kinh ngjiệm giúp e với, e hoang mang qua...huhu...