Có nên yêu người con trai kém mình 5 tuổi không???
Chào mọi người mình năm nay 29 tuổi đã có con và ly thân chồng được gần 2 năm rồi. 2 vợ chồng dùng dằng mãi chưa ra tòa vì còn dính đứa con thôi chứ cũng k gặp nhau lâu lắm rồi. Ck mình vô tâm chán lắm chả quan tâm gì đến mẹ con mình nhất là từ ngày ly thân đến giờ. Hiện giờ mình đang làm thủ tục chuẩn bị ly hôn rồi.
Mình làm nghề xây dựng nên cũng nhiều mối quan hệ rộng, tính mình cũng dễ gần hay đùa vui nên được nhiều bạn quý mến.
Đã từ lâu rồi từ ngày 2 vợ chồng mình ly thân đến giờ mình không có tình cảm với ai cả. Nhưng dạo gần đây mình có mến 1 em trai kém mình 5 tuổi là bạn học của em mình. Em ấy vừa ra trường đang theo mình để học hỏi kinh nghiệm. Thực ra mình quen em ấy lâu rồi, nhưng chỉ chát chít qua mạng thôi. Đợt vừa rồi mình chuyển chỗ làm mới thường xuyên tiếp xúc với em ấy.
Ngày trước mình và em ấy chat chit em ấy cũng hay trêu đùa mình là hay 2 chị em mình làm thành 1 đôi đi ^^~. Nói thật lúc đó mình k nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là chắc em ấy thấy mình có hoàn cảnh vậy nên trêu đùa cho mình vui. Vì chẳng hiểu đợt đó ly thân mình lại hay tâm sự với em ấy. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ em ấy như một người em, hay 1 người bạn qua mạng.
Hiện giờ khi tiếp xúc rồi mình càng ngày càng cảm thấy quý mến em ấy. Tuy em ấy còn trẻ nhưng rất chín chắn và biết quan tâm. Đợt vừa rồi khi mình chuyển sang công ty mới gặp em ấy thường xuyên ( em ấy hợp tác làm thi công với bên công ty mình hiện tại) Càng ngày mình càng cảm thấy em ấy quan tâm đến mình nhiều hơn, thậm chí còn mời mình sang nhà ăn cơm tự tay nấu cơm cho mình ăn,quan tâm đến những sở thích nhỏ nhỏ của mình và giúp mình đạt được nó, và rất nhiều việc khác nữa mình k tiện kể ra đây, nhưng mình cũng mang máng nhận ra đó là cái gì.
Nó đã làm mình sống lại những thứ tưởng như đã chết trong mình lâu rồi.
Nhưng mình thật sự rất lo. Lo không biết có phải mình cô đơn quá lâu rồi và khi có người quan tâm mình đã hiểu lầm chăng.
Mình cũng lo về cách biệt tuổi tác nữa. Lo cả về liệu có phải là thấy gia đình mình như vậy nên họ chỉ muốn đến với mình vì lý do ...chẳng hạn. Vì từ lúc ly thân đến giờ cũng có vài người tìm cách tiếp cận mình nhưng mà mình thực sự k có cảm tình với ai cả.
Nhưng điều mình sợ nhất là sợ thất bại trong tình cảm 1 lần nữa. Ngày xưa cũng chỉ vì chia tay mối tình đầu đau khổ mà mình đã không vượt qua được trượt dài rồi tìm hiểu không kỹ để đến lúc lấy phải người k ra gì.
Giờ mình cũng sợ mình lại vấp ngã 1 lần nữa. Vì mình cũng có chút cảm tình với em ấy.Mình sợ cái vỏ kén mình xây dựng bao lâu nay sẽ nứt vỡ mất.
Mong mọi người giúp đỡ mình với dù sao người ngoài cũng sáng suốt hơn. Cho mình những lời khuyên đúng đắn để mình ra một quyết định dứt khoát. 29 tuổi rồi cũng qua cái tuổi mơ mộng rồi ^^~.