Mình đang có cảm tình với 1 cô đồng nghiệp. Người ta ban ngày đi làm, đến tối thì đi học văn bằng 2. Còn ngày cuối tuần thì bảo hôm nào cũng về quê. Nên mình không biết nên rủ đi chơi thế nào. Mình cũng chỉ mới nhắn tin vài lần thôi. Mà nhắn gì người ta trả lời nấy, ít khi hỏi lại. Cũng không tránh được vì mình chỉ mới quen người ta. Mình tính viết 1 bức thư tay nói ra suy nghĩ của mình. Tất nhiên không phải là yêu, mình chỉ mới thấy quý mến thôi. Không biết có được không hả mọi người? Thời buổi này viết thư tay có trẻ con và cổ lỗ sĩ quá không? Xin cảm ơn các bạn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhớ hồi học năm 3 ĐH mình được một anh để ý. Ảnh đến phòng mình...
Vừa rồi, có 1 bác 5x viết thứ cho mình, chữ hơi xấu mình đọc mãi mới ra...Đọc xong, mình...
1. Em kia nghĩ: Hâm, rảnh rỗi sinh nông nổi :D Hết việc để làm rồi hay sao :p
2. Em kia nghĩ:...