Em xin chào các chị trong diễn đàn, mong các chị tư vấn giúp em với em không biết phải làm sao với tình cảm của mình


Em và anh làm cùng cơ quan, sau 5 tháng vào làm anh đã tỏ tình với em và nói yêu em nhưng em không chấp nhận vì em biết anh đang có bạn gái, anh vẫn tiếp tục theo đuổi em rất lâu đến một ngày em nhận được tin nhắn của bạn gái anh nói cô ấy và anh đã chia tay và chúc em và anh được hạnh phúc, em cảm thấy buồn vì em ko phải là người xen vao tinh cảm của họ, em vẫn giữ khoảng cách với anh đúng nghĩa là đồng nghiệp, anh đã tỏ tình với em trước mọi người trong cơ quan và em thấy được sự chân thành từ anh nên em đã chấp nhận tình cảm của anh dù em biết anh là một người đẹp trai, đào hoa trong khi em ko xinh đẹp rất bình thường vậy là chúng em chính thức yêu nhau cũng được 7 tháng, em và anh yêu nhau không chỉ cơ quan mà cả cả các cơ quan khác trong huyện điều biết nhiều người nói với em rằng không nên yêu anh vì anh là người không chung thủy, chính bản thân em cũng từng suy nghĩ nếu em không được sinh ra trong gia đình của em thì anh có yêu em không khi em không xinh đẹp bằng bạn gái cũ của anh, em tìm hiểu thì biết được anh và cô ấy chia tay vì cô ấy thích đi chơi và hay nhậu, quan trọng hơn là anh và cô gái ấy đã vượt quá giới hạn, khi biết điều đó em luôn bị ám ảnh và họ thường xuyên như thế dù quen em, khi biết được sự thật em ko cho anh biết là em biết em đã hỏi anh tại sao yêu em và tại sao chia tay cô ấy anh nói " vì ko họp nhau, yêu em vì em ngoan, vì em chưa từng yêu ai, vì anh là mối tình đầu của em, vì em ko thích đi chơi, em ko nhậu, và người anh cưới là em" em cảm thấy rất buồn quen em mà vẫn quan hệ với người cũ em ko thề chấp nhận được, anh muốn em đưa anh về ra mắt ba mẹ, muốn em tới nhà anh...nhưng em ko thể vì tình cảm với anh ko rõ ràng nên em ko muốn, trước mặt mọi người anh luôn công khai tình cảm với em, tôn trọng ba em, quan tâm em...nhưng tại sao vẫn quan hệ với người củ em thật sự ko hiểu nổi. giờ em muốn chia tay anh nhưng em biết làm sao đây khi mỗi ngày phải đối diện với anh, đối diện với sự soi mói của mọi người trong cơ quan, làm sao cho gia đình biết em sẽ chia tay anh, làm sao khi mọi người trong huyện sẽ bàn tán em mệt mỏi thật. Em phải làm sao đây mong các chi giúp em.