Xin các Anh Chị đọc câu chuyện của tôi, cho tôi được kể lại và xin một lời khuyên vì thực sự bây giờ tôi không dám tâm sự với bất kỳ ai vì giữ thể diện cho chồng.


tôi và chồng quen nhau từ những năm học cấp 2, cùng học chung trường và một tình bạn rất ngây thơ và trong sáng. Bạn bè ai cũng chọc ghẹo vì hai đứa có nhiều điểm giống nhau. Giống ngày tháng năm sinh, cùng tay trái, cùng sở thích.


Cấp 3 mỗi đứa mỗi trường, không gặp lại. Đại học Anh ấy quen 1 người và tôi cũng vậy nhưng chẳng đi đến đâu.Cuối năm đại học hai đứa gặp lại và yêu nhau từ lúc nào ( quả là có duyên phải không các Anh Chị ??)


Tình yêu lớn dần, dù có thời gian mỗi đứa đi 1 nơi, tôi đi làm việc nước ngoài, anh ấy đi du học nhưng tình yêu không hề thay đổi.


Sau 4 năm yêu nhau,hai đứa đã có 1 đám cưới thật hạnh phúc.


Một năm sau tôi sanh 1 bé trai , vì Anh ấy là con trưởng nên họ hàng mừng lắm ,hạnh phúc càng nhân đôi.


Tình yêu của chúng tôi lúc nào cũng nồng nàn, tình dục luôn viên mãn


.Đối với gia đình hai bên hai đứa đều chu toàn, ít để mất lòng.


Đối với công việc cả hai đều cố gắng và có 1 vị trí tốt. Lương hai đứa làm ra không dư nhiều nhưng cũng thỏai mái trong cuộc sống.


Vợ chồng luôn tôn trọng nhau,đôi lúc cũng cãi cọ nhưng sau đó lại huề nhanh.


Tôi hơi dài dòng vì mình muốn các Anh Chị hiểu là mình hạnh phúc thế nào.


Cũng được gần 5 năm rồi đó..Tôi là người luôn tin tưởng chồng tuyệt đối.


Vậy mà vô tình con nó lục bóp của chồng,1 cái sim rơi ra..


các AC biết không, tôi là người rất ít tò mò và tôn trọng sự riêng tư của anh ấy.


nhưng tự nhiên tôi gắn vào nó xem thế nào thì một lọat tin nhắn nhận được với lời lẻ yêu thương dành cho chồng mình..tôi chóang váng và sốc nhưng cố điềm tĩnh.. đưa cho chồng xem, Anh ấy không nói gì và xóa nó đi.


Sáng đi làm, chiều tôi hẹn chồng ra cafe để nói chuyện.Chồng thú nhận là đã điện thoại, nhắn tin khoảng 3 tháng nay rồi. Cô ta là nhân viên công ty, sau khi chuyển công việc sang công ty khác thì chat, điện thọai với chồng hỏi thăm cv và nảy sinh tình cảm. Ai trong cty của chồng cũng biết tôi hết vì cty đi chơi tôi có đi cùng. Cô ta biết tôi mà.


Tôi chỉ biết rơi nước mắt và hỏi tại sao lại vậy. Chồng nói chỉ là đùa vui thôi và đã điện thoại chấm dứt sáng nay rồi.Chồng nói vì thời gian trước tôi đi ngủ sớm với con, chồng lên mạng buồn và chat với cô ta nên dần nảy sinh tình cảm. Trời ơi tôi nghe tới đâu tôi đau tới đó.


Chồng xin tôi tha thứ và sẽ không bao giờ như vậy nữa.


Tôi nói chồng là nếu Anh không còn yêu em thì Anh nói, em và con sẽ đi ra khỏi cuộc đời của Anh.


Anh ấy thề là sẽ không vậy nữa, Anh ấy chỉ yêu tôi và con.


Rồi tôi cũng đã tha thứ cho chồng vì tôi nghĩ anh ấy chỉ đùa vui.Và tôi biết chồng còn yêu tôi và con.Tô nói tôi sẽ quên và quan tâm chồng nhiều hơn nữa.


Sau đó chồng và tôi vui vẻ hạnh phúc lại các Anh Chị ạ.


Anh ấy nói tôi đừng kể chuyện này với ai hết...


Đi làm về Anh vẫn quây quần bên mẹ con tôi,yêu thương hết lòng.


Anh ấy không lên mạng vào ban đêm như trước nữa.


Tôi có viết 1 email cho chồng nói là cuộc đời này tôi chỉ yêu mình chồng. Nhưng ông trời sáng nắng chiều còn mưa sao mình trách được tình cảm của Anh ấy thay đổi được. Chỉ xin đừng lừa dối tôi, nếu còn quan hệ với cô ta thì hãy nói 1 tiếng, tôi sẽ ra đi mà không trách Anh tiếng nào hết.


Trong mail tôi đề nghị chồng 1 tháng suy nghĩ. Sau 1 tháng tôi hỏi Anh còn liên lạc với cô ta không thì Anh nói hết rồi, đừng suy nghĩ lung tung,..


Anh ấy nói hay lắm,một đêm đang ngủ tôi tỉnh dậy thấy Anh ấy đang xoay người vào bên trong lén lút nhắn tin.


Trời ơi, Anh là vậy sao?? Tôi còn biết tin ai đây.Tôi đau quá các Anh Chị ơi, sau 3 tháng họ vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, gặp nhau hay không thì mình không biết.


Tôi đã nói dứt khóat ly thân , để cho Anh được tự do thoải mái quan hệ chứ đừng lén lút như vậy nữa. Và hãy giải thóat cho tôi và con đi. Tôi đau quá, mất hết niềm tin vào chồng rồi.


Tôi nói Anh ấy nói gì đi, thì Anh mắt chỉ nhìn tôi, tay nắm chặt tay tôi và im lặng. Tôi nói sẽ ra đi với con thì Anh ấy khóc và nói tha thứ cho Anh ấy.


Tôi dứt khóat thì Anh ấy nói em bỏ Anh sao ?Rồi Anh ấy chỉ ôm cứng tôi, khóc..


Tôi vừa khóc vừa phân tích nếu Anh yêu cô ta thì Anh cho em đi đi để Anh được sống trọn vẹn với tình yêu của Anh, không phải lén lút như thế này nữa.


Em yêu Anh hết cuộc đời này của em, cho dù Anh như thế nào nhưng không đồng nghĩa em sống với sự giả dối này.Em đã từng tha thứ cho Anh, giờ em còn tin Anh được nữa không? Anh hãy giải thóat cho em và con..Nhưng rồi Anh nói : không mà, Anh vẫn yêu em và con.


Tại sao vậy các Anh Chị ơi, đàn ông là thế sao ?.. Người tôi tin tưởng nhất trên đời mà con lừa dối tôi thế này.. Tôi có phải không tha thứ đâu, tôi đã tha thứ rồi, vậy mà..


Cô ta chắc gì hơn tôi, từ sự nghiệp đến cuộc sống, cả hình thức bên ngòai. Cô ta quan tâm Anh chắc gì hơn tôi.Có là cô ta trẻ hơn tôi rất nhiều. Tôi 32, Anh cũng vậy, cô ta chỉ 24. Cô ta cũng có người yêu sao lại phá hoại gia đình tôi? Tôi đã có thể gọi cô ta ra hỏi cho rõ, tôi có thể chửi mắng cô ta tại sao phá hạnh phúc của tôi.. nhưng không, tôi nghĩ chung quy chỉ vì chữ yêu,,làm sao giải thích nỗi phải không các Anh Chị ?


Những chuyện xảy ra tôi đã không kể với một ai, ngậm đắng trong lòng mà giữ thể diện cho chồng. Vì Tôi biết tôi bỏ Anh ấy gia đình bạn bè tất cả sẽ lên án Anh ấy...


Chuyện xảy ra mới đây thôi.Giờ tôi biết làm sao các Anh Chị ơi, hãy cho tôi lời khuyên với..Tôi sống vẫn đang đựơc Anh ấy quan tâm, yêu thương lo lắng nhưng tôi đang sợ họ vẫn lén lút tôi tiếp tục mối quan hệ này, rồi tôi mãi sống trong lo lắng, đau khổ.Tim tôi đang tan nát...yêu Anh tôi vẫn yêu mà niềm tin hết rồi..
Tôi phải làm sao đây ????


Cám ơn các Anh Chị đã đọc tâm sự để tôi vơi bớt phần nào đau buồn này,...Ngàn lời cám ơn các Anh Chị cho tôi một lời khuyên để Tôi còn niềm tin vào tình yêu....Cám ơn rất nhiều.