Tôi năm nay 24 tuổi vẫn đang là sv, của 1 trường đại học trên phía bắc


ngoại hình tôi khá ưa nhìn, cao ráo trắng trẻo và biết hòa đồng.


trc kia t đã yêu 1 người hơn mình 1 tuổi 4 năm trời, rồi cũng chia tay.


Và a đến với t qua sự gt cua 1 người bạn, nguoi bạn đấy cung chi biet tôi qua điện thoại va muốn gặp tôi, va đã dẫn a đi theo, thế la từ đó anh quyết định tán tỉnh tôi, từ tết đến giờ là đc 3 tháng cả quen cả tán,


nói về gd thi bố mẹ a bỏ nhau do bố a có tình nhân, mẹ a 1 mjnh nuôi dạy các con đêu Thanh đạt... còn a thi làm bác sĩ, sn 1987, bề ngoài a rất la thư sinh, ngoan ngoãn, khá đẹp trai, tập thể hình nên body đẹp, ứng xử rất điềm đạm, trong thời gian tìm hiểu a cũng đưa t về nha chơi ( mẹ a ko có nhà) ,do a làm nghề y và đặc thù công việc nên thường xuyên châm cứu cho các bệnh nhân kể cả nữ, t cũng hơi lo lắng về vde này....


sẽ là hoàn hảo ko có gi xảy ra ,t đã nghĩ mình may mắn khi quen đc anh nghề nghiệp ổn định ,bề ngoài hiền lành như vậy , mà còn hợp tuổi nữa thì còn gì bằng....


Nhưng khi trong thời gian tìm hiểu nhau, t có hỏi về quá khứ thì a nói rằng trc giờ anh chỉ yêu thầm một người thôi.. va anh ko quan tâm đến quá khứ của tôi ntn. Tôi nghi ngờ vì điều đấy, giác quan của t rất nhạy cảm, và t bắt đầu bắt tay vào điều tra tất cả về con người ấy.


Điểm đến đầu tiên là người yêu cũ của anh, kém a những 7 tuổi, cô bé xinh gái tháo vát nhưng cũng là dạng " ghê gớm" ,khi t hỏi về anh ,e ấy đã kể hết tất cả thói hư tật xấu của a ra mà t ngỡ ngàng, rằng anh rất lăng nhăng, đào hoa, yêu 1 lúc vài ba em, ngủ với cũng tương đối nhiều, rất nhiều....e ay kể rằng khi yêu e ấy ,anh cũng có quan hệ với cả 1 chị hơn a ay những 3 tuổi làm cùng cơ quan, thường xuyên đưa đón nhau đi làm, nhưng 2 người lại ko thừa nhận mối quan hệ của nhau, nhưng ở cơ quan thì đồn ầm lên rằng 2 nguoi yeu nhau va chuan bị cưới......


Khi biết đc những điều đó ,t đã thử anh, đầu tiên tôi đánh vào kinh tế . em n.y cũ của a co noi rằng, a rất hay đi lừa tình nhiều cô gái, a sẽ tán cho bằng dc kể cả bỏ ra biết bn là tiền a ko tiếc ,sau đấy khi đã đạt đc mục đích rồi ,khi bạn là của a ấy rồi, a sẽ lật mặt, kể nể nợ nần và bỏ mặc bạn mặc dù vẫn là n.y, yt quan tâm hơn và đi tìm những người khác......


Vì thế tôi đã đánh vào kinh tế để anh đánh nhanh rút gọn, xem bộ mặt anh giả tạo đến đâu....


hôm ấy a bảo tặng tôi vòng bạc, t nói rằng e ko thích, e thic dây vàng tây, ko hieu vi ly do gi ma anh ko mua, nhưng khi đi qua cửa hàng quần áo, a rẽ vao bảo vao xem, và t đã mua 1 bộ để anh trả tiền, nhưng a mang thiếu tiền thế là cuối cùng phải ra key rút . lúc về thi 2 đứa đi uống bia tàm 10h, uống dc khoảng 5 cốc tôi phê phê,


t thử lòng anh ,t bảo rằng hay đi uống rượu tiếp ,a cười ra vẻ vui lắm, nhưng t lại k đi nữa. sau đó a kêu a buồn, vì sao ,bởi vì t cũng có thái độ khác lạ ngày thường ,bt anh bảo mua gi cho tôi ,tôi ko bao giờ cần, kể cảquần áo hay gì gì đó.... nên có lẽ a đoán đc, sau đó anh rủ lên bar dùng đá, do anh buồn.... r tôi bảo đi về, a lại đèo t về, và a về nhưng là về quán nét đến hôm sau mới về " anh bảo thế". sau đó tầm 12h anh nhắn tin muốn t ra ngoài, t ntin lại là " ra ngoài tầm nay mai mới vè àk" ko dc đâu, anh có vẻ hậm hực, sau Đó Thi Thoảng Lại Nhan Tin: "ko Bik Bao Gio mơi Dc Ôm Vk Ngu Nhỉ"


Sau ngày hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, t đã từng nghĩ sẽ bắt tay với em n.y cũ của anh để lật bộ mặt sở khanh, nhưng, vấn đề này t fai suy xét thật kĩ ,bởi vì anh tán t ,đi chơi riêng cùng nhau rãt nhiều nhưng chưa bao giờ anh có ý định lừa t gì cả, kể cả ôm ,chỉ dám cẦm tay và thơm tay tôi mà thôi.


Chiều hôm sau t wuyết định gặp anh và thử anh lần nữa... t muốn rõ ràng và rất mệt mỏi khi fải sống 2 mặt như vậy....t gọi anh xg ,2 đứa đi ăn riẻng, và rồi đi 20km de đi choi, ngồi ở bờ hồ dựa đầu vào vai anh ,tôi đã nói rằng...."anh à, e bận tâm và phiền lòng nhiều lắm, e khó chịu nhiều lắm, e ko biết tin ai khi n.y cũ nói về anh nthe, và e ko biết tin anh hay tin người kia nữa,người kia nói và e đã biết tất cả rồi, anh yêu rất nhiều người và e đã điều tra ra đc, anh chỉ muốn cái đó thôi fai ko? anh chỉ muốn chiếm đoạt e xong anh bỏ e có fai ko, vậy thì....e cho anh nhé....."


Anh im lặng....và a nói " anh ko cần" e biết nhanh quá ,a sốc. tôi bắt đầu úp cho anh, va bắt anh fai kể hết, anh kể hết nhưng anh ko nhận ngủ với người ta, a liệt kê ra khoảng gần chục người, nhưng tôi tin là còn nhiều hơn thế, sau đó t dằn mặt anh rồi đòi về, về đến tp vao wuan nc ngồi a đã thú nhận tất cả với tôi, nhưng vẫn cãi là nguoi ta vu oan cho a nhièu lắm. t đã noi rằng ,vậy thì dc, ngta noi xấu anh ,e sẽ gọi n.y cũ a len ,3 mặt 1 lời ,nvay anh sẽ biết ai la người đểu, anh ok...


chúng tôi ngồi 1 lúc thi con bé lên, 2 người đối mặt nhau hỏi thăm skhoe bt lắm, và e ay quay sag trêu tôi, chị à a H tốt lắm chị yêu cũng đc, tôi chẳng nói gi còn a thì gằm mặt xg, a bảo rằng t muon hỏi gi thì hỏi đi, nhưng không khí hơi nặng nề nên lạithôi. Bị t bóc Mẽ chac Anh Ngại Lăm, ngồi 1 lúc thì mọi người đều về hết, trên đường về nhà a xl t nhiều lắm, xl rằng a đã lừa dối t ,khi đang tán t tìm hiểu t anh vẫn lăng nhăng với 2 nguoi nưa. và a vẫn lấy xe chị anh cặp kè để đón tôi đi chơi mà t ko hề hay biết, nhưng anh hứa anh nhạn ra mình sai và anh muốn thay đổi, vì tôi la người anh yêu,


Tối về anh gd xl từng người mà anh đã làm tổn thương, kể cả cô n.y cũ ,và mong tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu....tôi đã mềm lòng.


Hôm sau a hẹn tôi nói chuyện, tôi ok, gặp nhau anh đã hút thuốc mẵ dù trc đó chẳng bao giờ anh hút cả, a còn để con dao tem trong bao thuốc và khi t hỏi cau nghi ngờ ,a hỏi tôi k còn tin anh nữa àk, a sẽ chứng minh cho t thấy a that lòng ,rồi a giơ con dao tem ra dọa tự rạch tay, t sợ wa đã ngăn cản anh. co thẻ các bạn nghĩ t mềm yếu, nhưng nói thật, nhìn mặt anh vô tội cực kì luôn, nhìn thương và ko nỡ tý nào....t ko thể hiểu đc lúc ấy anh giả vờ hay thật lòng nữa...vì biểu cảm quá perfech....


à anh có thừa nhận với t lần cuối" mà nói thật là lần thứ n" mỗi lần nhận là 1 lần biết thêm về 1 em nữa...haizzzzxx


rằng là cái chị sn 84 kia co thich anh, và anh chỉ lợi dụng và trêu đùa tình cảm voi chị ta thôi, chứ chưa abcdefgh...gi hết, và vì anh còn nợ chị ấy 15trieu đợt a ay đổi xe, đợt đổi xe k có xe nen hay di nhờ chị ý nên mới bị hiểu lầm...liệu...có đáng tin ko? em kia đã dò hỏi giúp tôi chị 84 ,nhưng bà đấy ko nhận la co quan hệ voi a ay, chi nhận la bạn bè thân thiết, thực ra theo tôi nghĩ" la nguoi tình trong bóng tối và là con át chủ bài thì đúng hơn"


Tối hôm ấy thừa nhận tất cả ko còn gi vướng mắc nữa thì a dọa quỳ xg cau xin t tha thứ và cho 1 cơ hội làm lại từ đầu, ( qua điều tra t co biết a lăng nhăg voi 1 nguoi lam giảng viên) nhung tu khi xdinh yeu t anh ay cũng cắt liên lạc voi nguoi đấy luôn và gio nguoi ay co n.y mới rồi.


Rồi a bảo a xg Hn ở và công tác hẳn dưới ấy cùng mẹ, anh muốn cưới và tôi xg cùng, a se xg với điều kiện fải có t,tôi đã tâm sự và khuyên anh rất nhiều....sau khi nghe tôi nói anh đã hiểu va a bảo sẽ tu chí và xg hn ở ,còn tôi thì hãy đợi anh nhé....


Hnay anh đã nhắn tôi ngày mai xg nhà anh chơi và cũng là để ra mắt bố mẹ anh chị trong nhà..( trước đó anh đã đưa rất nhiều người về nhà để ra mắt và theo anh giải thích là để mẹ anh lựa chọn)


khi tôi hỏi tại sao a lăng nhăng yêu nhiều người 1 lúc...a nói rằng" đó là sự lựa chọn của anh và tôi sẽ la người cuối cùng a yêu, chọn làm vợ.


Các bạn thấy anh co la người giả dối và nguy hiểm ko?


tôi có nên mạo hiểm tin anh và đánh cược hp của mình vào anh ko?