Có nên tiếp tục với một người chỉ vì anh ấy yêu mình
Em và người yêu yêu nhau đã lâu nhưng luôn xảy ra chiến tranh vì rất nhiều lý do, mà có thể tóm tắt bởi hai từ không hợp. Ví dụ như:
- Nếu xảy ra vấn đề thì em muốn đối mặt, nói chuyện, để cùng giải quyết, tức là làm ra ngô ra khoai. Nhưng anh ấy thì thường tìm cách né, kéo dài thời gian để chuyện ấy trôi đi và không đả động gì đến nữa.
- Em rất dễ nổi giận đùng đùng nhưng lại dễ nguôi. Anh ấy mà giận là cứ im ỉm, không thèm nghe điện thoại, không trả lời mail, không liên lạc gì hết. Mà giận rất lâu, vài tháng. Mà thường vì những lý do rất vớ vẩn: thường là những lời nói, tin nhắn của em tỏ ra ko tin tưởng anh ý, dỗi. Yêu anh ý em không có quyền dỗi, không có quyền nghi ngờ, không có quyền góp ý gì hết. Anh ý sẽ lo hết. Em chỉ việc ngoan :Silly:
- Em muốn cưới, nhưng hết lần này đến lần khác anh ý khất lần.
Bình thường thì anh ý đối xử với em cũng tốt. Nhưng chỉ em thôi, chuyện 2 đứa yêu nhau cứ như là chuyện riêng, không hề thăm viếng, hay gặp gỡ gia đình.
Hiện nay bọn em lại đang chiến tranh, và em đang quyết tâm chia tay. Mỗi lần chiến tranh em đều thế, ai mà chịu được chuyện im lặng cả mấy tháng liền.
Nói ra thì có rất nhiều cái để mọi người nói là đừng tiếp tục. Nhung em cũng không khéo léo. Và em biết chắc là anh ấy yêu em, và anh ấy là người tốt. Em cũng yêu anh ấy nhiều. Nhưng sự giận dỗi, bỏ mặc em liên tục làm em nản. Chuyện cưới xin thì xa lắc mà em thì 29 tuổi rồi.
Em có nên tiếp tục không ạ? Mong mọi người cho em lời khuyên.