Mấy hôm nay em rất buồn và cảm thấy chơi vơi, đầu lúc nào cũng ong ong như muốn nổ tung. rất mong được mọi người chia sẻ trong hoàn cảnh này.
Em và bạn trai yêu nhau cũng gần 3 năm rồi. 3 năm yêu nhau, lúc nào ở bên nhau 2 đứa cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. nhưng ko hiểu sao bản thân mình luôn có 2 thái cực rất mâu thuẫn:
Một mặt, e có 1 điều gì đó, cảm giác của chính mình, e rất rất muốn tin rằng ngy mình sẽ thành công, vì trông ngy mình tương đối có "tướng" và giao tiếp cũng tương đối tốt, hướng ngoại, học cùng cấp 3, năm lớp 10, 11 ngy e học rất TB ( 6-7 phẩy, thậm chí có môn 5 phẩy) nhưng năm 12 chỉ 1 kỳ mà ngy vươn lên là ng học rất tốt (7.8; 8 phẩy) những môn để thi ĐH.
Nhưng mặt khác, cái này dựa vào thực tế nhìn nhận, rằng đến thực tại người yêu e vẫn hoàn toàn trắng tay. Ngy bằng tuổi e, ra trường chậm, 26 tuổi mà cũng vừa nhận bằng - 2 bằng TB cho ngành cơ khí và SPKT cho trường tỉnh, nhưng có sự động viên của e cũng đã đi làm ở 1 cty nhỏ ở HN được gần 1 năm trong tgian chờ bằng, lương thấp hơn e, giờ chưa xin được việc đã xin nghỉ vì ko ưa sếp và nói cty ko có việc đến cũng căng thẳng. giờ đang thất nghiệp ở nhà, đăng tuyển lên mạng nhưng 3 tuần rồi cũng chưa có công ty nào gọi, nói là chờ chú xin việc cho, và vẫn đang chờ cv đó, lương cũng tầm trung bình, khoảng như lương mình hiện tại. e cảm thấy ngy chưa có tinh thần học hỏi, khi đi xin việc mà chưa biết phải viết ĐXV hay làm CV tn, vậy mà cũng ko tự vào mạng tìm hiểu để gửi đến nhà tuyển dụng những thư rất thiếu chuyên nghiệp..., cảm thấy ngy là con ng an phận, ko thích bon chen, chưa bao giờ thấy chịu khó tìm tòi, khám phá để phát triển, con trai mà nói sửa chữa gì đồ dùng trong nhà cũng chịu, học thì chỉ đi học cho qua ngày, thi điểm đủ qua là đc, hỏi thì nói phấn đấu thì nói sẽ chờ đợi đến khi có cv thích sẽ bung hết sức, nhưng thực sự, biết bao giờ mới có thể tìm được việc "thích" mà "bung" đây? và khi có 1 chút gì đó lại tự tin, ko chịu tiếp tục phấn đấu (VD vào ĐH rồi ko chịu khó học tập để lực học ko tốt, ko chịu học tập thêm, hay đi làm thêm phục vụ khi ra trường). Ng e tính tình tuy tốt và hay nhường người khác, cũng yêu e thật lòng và muốn kết hôn với e, năm sau 27 rồi, nhưng giờ tiền làm cỗ cưới vợ cũng chưa có 1 đòng, thì kết hôn sao đây??e biết vào cs gđ thì kinh tế là 1 vấn đề rất quan trọng, nó ảnh hưởng nhiều vào cs 2 đứa, đb khi có con cái nữa. E cũng tương đối ưa nhìn, có ý chí cầu tiến, nhưng e là con gái, e thực sự mong muốn có 1 nửa muốn và biết cách phấn đấu, e muốn mình sẽ là hậu phương vững chắc, tập chung hơn việc chăm lo gia đình để cổ vũ chồng yêu, vì vậy mà e càng hy vọng nhiều vào ngy mình, 3 năm yêu ngy em ko có tư tưởng theo ng khác, dù biết mình cũng có thể có những cơ hội quen ng có trí hướng và thành công hơn ngy hiện tại, nhưng vì cái niềm tin vô hình kia, e cũng ko lỡ bỏ ngy lúc ngy đang gặp khó khăn, và cả bgiờ cũng vậy. Hiện tại e biết tlý ngy mình cũng đang rất buồn.
Nhưng với bao cố gắng của bản thân, để rồi lại đang chênh vênh với 1 ng ko có gì như vậy, e ko biết nên ltn, tiếp tục tin hay dừng lại để tìm cho mình cơ hội mới, điều này thực sự ko dễ, nếu để có tgian quên ngy và tìm gặp đc ng hợp với mình ở tuổi này rồi, bố mẹ e cũng nhiều tuổi nên mong e ổn định thôi. Nhưng nếu theo e ko biết mình đủ kiên trì để liên tục chờ đợi và hy vọng vào ng mà luôn làm mình cảm thấy mất niềm tin như vậy, khi niềm tin và hy vọng vừa được xây lên lại đổ rụp. :Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình bắt đầu lại khi 28t nè. Từ đó...
Chủ top nghĩ kĩ nhé ... 27 tuổi làm lại vẫn dc mà