Mình rất yêu anh ấy. Chúng mình chia tay hơn 2 tháng vì lí do mình có cho a ấy vay tiền ( năn nỉ lắm a ấy mới nhận) nhưng sau đó do không xoay được nên mình có nói cho a biết khó khăn mình đang gặp ( không cố ý đòi mà chỉ muốn a ấy cùng mình giải quyết) thế là a không nói, a chỉ im lặng chứ ko nói cho mình biết cảm giác của a. Sau đó nhà a có đám (1 năm chỉ duy nhất đám này) a ấy ko cho mình hay trước nên mình hứa với gđ mình đi đám khác. vậy là buổi chiều hôm đó mình ko vào dc. hôm sau mình đi làm cả ngày nên ko vào luôn vì gấp quá ko ai làm thế. Vậy là a ấy chia tay mình vì lí do mình không biết chia sẻ lúc khó khăn. Lúc a và gia đình cần mình ko có mặt. Mình đã xuống nước nhận lỗi nhưng a ấy vẫn nhất định chia tay. Nói là chia tay nhưng a vẫn liên lạc, gọi cho mình để hỏi thăm, chia sẻ vui buồn. A nghe người ta nói mình đi coi mắt a rất buồn, biết mình định chuyển công tác thì gọi và khóc với mình rất nhiều nhưng lại ko chịu quay lại. Biết a rất thương mẹ a nên mình tìm cách lấy lòng, cả nhà a vẫn vui vẻ với mình nhưng chỉ riêng a là lạnh lùng. giờ trong cơ quan đang bàn tán a quen ng khác và a nói a quen mình là qua đường. a nghe dc tin đó trước và gọi giải thích đủ thứ với mình. Mình biết cả mình và cả a ấy đều còn yêu nhau. Nhưng mình phải làm thế nào? Mình rất mệt mỏi với mối quan hệ này. Nhưng tim mình vẫn rất yêu a, không muốn xa a!


mọi người cho mình lời khuyên nha! Mình nên tiếp tục níu kéo hay là buông? nếu tiếp tục thì phải thế nào? Mình đau đầu lắm!