Chào các mẹ,e mới gia nhập gia đình WTT,nhưng cảm thấy rất thích các topic chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của các mẹ.Nên hôm nay có vài trục trặc trong cuộc sống khiến em cảm thấy hơi bế tắc nên muốn chia sẻ để các mẹ cho e lời khuyên.E xin chân thành cám ơn.


Em năm nay gần 25 tuổi đầu,là cô gái có vẻ ngoài hiện đại nhưng tư tưởng thì hơi truyền thống 1 tí.Cách đây 2 tháng,e có làm việc ở 1 công ty thuộc tập đoàn Hàn Quốc khá lớn ở VN,được làm ở đó là ước mơ của e từ ngày là sinh viên,và e đã cố gắng rất nhiều để được làm việc ở đóTrong khoảng thời gian làm việc ở đó,e bị trúng tiếng sét ái tình với 1 anh chàng Hàn các mẹ à,chung phòng với e lun (nhưng ít nói chuyện vì anh ấy trông khá lạnh lùng),không đẹp trai nhưng rất hiền lành,hơn 30 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ.Lúc đầu e cũng không để ý lắm,nhưng tự dưng 1 ngày ko hiểu vì sao,e cảm thấy có cảm giác rất lạ với anh ấy mà trước đây e chưa bao jo như thế với bất kì ai.Thế là e dùng 1 số điện thoại khác để nt làm quen và nói chuyện với anh ấy,lúc đầu thì không có j,nhưng với cách nói chuyện thú vị của e,dần dần anh ấy cũng thấy rất thích.Bọn e dự định tháng 12 sẽ gặp nhau (dù gặp cả ngày ở cty rồi),và e sẽ tỏ tình với anh ấy lun,rồi ra sao thì ra,dù sao e cũng đã sống thật với lòng mình.


Nhưng sự đời quá trớ trêu các mẹ à,e đã lỡ gây ấn tượng xấu với sếp phòng e (vì e ít nói chuyện và cười đùa với ông ấy hơn những người khác),và cho e out sau 2 tháng thử việc trong khi e ko làm sai chuyện gì.Thật sự lúc đó là 1 ngày kinh khủng trong đời e,vừa mất việc và vừa ko dám đối diện với người mình yêu thương,e đã khóc rất nhiều trong WC ngày đó,e đã vứt luôn số đt,và không liên lạc gần cả tuần,e tìm mọi cách để khống chế trái tim,e tự nhủ với lòng "bọn Hàn rất đáng ghét",nhưng e ko thể quên dc người ấy.Thế là cũng lắp lại sim,nói chuyện bt như chưa có j xảy ra.Hic,jo e không bít phải làm sao.E có nên tiếp tục ntn ko các mẹ,e có đọc rất nhìu topic để tìm ra điểm xấu của ng Hàn,nhưng e vẫn nhớ anh ấy mỗi ngày.Tháng 12 này,bọn e sẽ gặp nhau,lúc đó a ấy bít dc e chính là đứa bị đuổi việc ngày nào,và có thể sẽ từ chối tình cảm.E có nên dừng lại bây jo ko các mẹ,nhưng lý trí cuả e đi đâu mất rồi.Mong các mẹ cho e lời khuyên.