Mấy chị giúp e với! Giờ e đang rất khó nghĩ đây! Em với anh ấy mới quen nhau có 1 tuần mà anh ấy đã tỏ tình, nhưng qua điện thoại chứ ko phải trực tiếp. Vì bọn e ở xa, ko có cơ hội gần nhau. Em thì e thấy anh ấy ko thật mấy! mà bạn e nói cứ để mà tìm hiểu đi. Em thì e cũng để tìm hiểu, nhưng anh ấy thì làm e thấy khó hiểu lắm. Lúc mới gặp nhau thì đc giới thiệu là mai mối thôi, e thì cũng ko có ý định gì với a ấy cả. Chỉ là đi chơi rồi gặp nhau, làm quen xin số điện thoai. Rồi về gọi cho e thì đòi yêu em rồi! E cũng trải qua vài mối tình rồi nên e thấy a rất lạ. Mới quen đã rứa! hix! nhưng vì làm Công an nên e nghĩ chắc là chọc e thôi chứ ko có chi! Sau này gặp lại thì có vẻ thích e. Ngồi ăn với lớp anh ấy giới thiệu e là bạn gái, em thì có biết gì đâu, rồi còn nói e đứng dậy chúc mấy anh trong lớp với anh! e thì nói ko phải là bạn gái chi hết á! Mấy người trong lớp anh ấy tưởng e là bạn gái anh rồi cũng tỏ vẻ chúc mừng này nọ:|. Em ko hiểu nữa! Mấy ngày gần đây anh ấy có đi uống rượu về gọi điện cho em nói toàn mấy lời e thấy mệt mệt như là: Ít bữa cho anh ngủ ké với gì gì đó! em ko thích nghe nên đã nạt a ấy! hôm sya thì gọi lại như ko có gì xảy ra. Mấy ngày gần đây nc với e cũng như vậy! em đã nt và nói a đừng ll với e nữa, e ko hợp với anh mô!
Buổi tối a ấy nt cho e nói là a xl, sao e ko bắt máy của a. Anh ấy gọi cho e rồi e ko bắt máy........
Cả ngày hôm sau, anh ấy ko ll với e, nhưng đến tối có gọi hỏi e là e sao ko bắt máy.... Em nói là e ko thích, anh hỏi là anh làm chi sai? em nói là" anh tự biết" xong cúp máy mà ko nói chi nữa! Ngày hôm qua cả ngày ko gọi cho e. Rồi mấy đứa bạn của e nói e quá đáng, kiêu, chảnh thế này thế nọ. Xong e có nt : anh ăn cơm chưa? mà ko thấy nt lại. Sáng nay lại nt với e nói là anh say nên ko biết e nt. Mà e nghi là cn đc nghỉ nên đi chơi với ng yêu lắm( anh nói chưa có ng.y nhưng mà thấy trên face có ảnh ai đó) e nghi vậy thôi, vẫn nt nói chuyện bt!!!!
Các chị cho e biết e có nên tiếp tục tìm hiểu ko hay chỉ coi là bạn bè thôi? CHơ e thấy Công an cứ gian gian, lươn lẹo kiểu chi á( Em sr anh hay chị nào làm công an nhé!) Em thì thật ra vẫn dại lắm, hay tin ng!!!! :(( Giúp e với nhé!!!! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn ngày vui và nhanh chóng tìm được đáp án cho riêng mình