Cách đây khoảng 1 tuần đi vào ngân hàng, thấy 1 em làm lễ tân( thấy ghi trên thẻ như vậy). Thấy kết kết em này, lân la hỏi chuyện xin số điện thoại và mời em đi uống cafe, lúc đó thấy mặt em đỏ như gấc ( hình như là xấu hổ????). Vài ngày sau gọi điện nói chuyện lung tung, em cho biết nhà. Hôm sau nữa em lại nói em có gia đình rồi. Mình cũng không liên lạc nữa vì không muốn làm khó người ta. Hôm qua lại vào ngân hàng đó, lại gặp em và để ý thấy em không đeo nhẫn, đi ra đi vào vẫn nói cười với mình. Lúc về mình điện thoại nói chuyện và hỏi đến nhà em chơi vì nghĩ chắc em nói dối việc có chồng. Em nói "anh không sợ chồng em đánh ah", mình trả lời " anh đến nếu bị đánh hay không sẽ biết ngay",em không phản ứng gì cả.


Vậy em này đã có gia đình chưa nhỉ?????????