Có nên quay lại với người yêu cũ không hay là xếp vào ngăn tủ kí ức.
Chào cả nhà.
Em năm nay 23 tuổi. Em và cô ấy cũng yêu nhau đc hơn 1 năm rồi. Thời gian không dài , không ngắn cũng đủ hiểu về nhau. Yêu nhau 1 năm mà chỉ cãi vã 2 3 lần. Nói chung là 2 người khá là hợp tính nhau.
Cách đây vài tháng em thấy khá là mệt mỏi , áp lực học hành rồi khi đó đang đi thực tập, mọi thứ rối tung lên.
Vì đây là mối tình đầu của em nên e cũng không có kinh nghiệm gì nhiều lúc đấy em thấy stress kinh khủng cộng với cô ấy lúc đó đang có chuyện gia đình thỉnh thoảng lại cãi nhau với e .Em an ủi nhiều lần rồi đc vài ngày lại có vấn đề mới. Thế là lúc đấy em chia tay cô ấy. Mặc dù cô ấy nt gọi điện đủ thứ nhưng em vẫn cương quyết. Sau 1 tuần thì em chặn sđt vs khóa fb.
Chuyện cứ thế qua 1 tháng thì cô ấy có n.y mới. Theo em biết thì để lấp chỗ trống mà em gây ra. Có lần cô ấy qua tận nhà e đòi gặp em.Cô ấy nói nếu không gặp thì không về thế là em xuống nhà găp cô ấy nc. Cũng chỉ đc mấy câu rồi không biết nói gì nữa cứ ngồi nhìn nhau thế thôi.Vài tuần sau đó, cô ấy với em lại nt lại bình thường em biết cô ấy vẫn còn yêu em. Sau rồi cô ấy kể cô ấy với anh kia ko hợp có nhiều vấn đề xich mích. Nói với em là sắp chia tay rồi. Sau đó khoảng một tuần thì hẹn gặp cô ấy đi xem film. thế là mọi chuyện lại bt như chưa có gì xảy ra ngoại trừ cô ấy còn có anh người yêu kia nữa. Đến lần thứ 3 thì bọn em đi chơi qua đêm. Rồi anh kia biết chuyện thế là bám chặt lấy cô ấy. Cô ấy kêu có lỗi với anh kia nên không quyết tâm đc. Được 2 hôm thì cô ấy kêu em qua nhà chơi. Em kêu bận không qua đc thế là tối hôm đó em nt gọi điện cho cô ấy không đc. Đêm hôm đó, em nt cho a kia hỏi tối qua anh đi chơi với cô ấy đúng không . anh đấy trả lời phải rồi nói :"cô ấy dậy rồi ,đang nằm cạnh tôi a có muốn nc không??" thế là e chết đứng luôn. Hôm sau nt gọi điện ntn cô ấy cũng không nghe máy.
Cách đây 1 tuần thì e có chat vs cô ấy. Cô ấy nói vẫn yêu em, nhưng cảm thấy có lỗi với anh kia. thế là em quyết định rút lui để lại không gian cho 2 người. Em nghĩ là đôi đấy không hợp chắc ko duy trì đc lâu đâu đợi khi nào chia tay sẽ quay lại với cô ấy. Em nghĩ thế có ngu ngốc quá không mọi người. Đc 1 tuần rồi mà ngày nào e cũng thấy dài như 1 tháng. Em cần 1 lời khuyên . Cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy...