Chào các anh chị!


Hiện em đang mắc vào một tình huống rất khó xử, có liên quan đến hạnh phúc và cuộc sống của em sau này, em rất mong nhận được những tư vấn, lời khuyên từ các anh chị.


Chả là em vừa mới Tốt nghiệp ĐH, hiện đang ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị xin việc. Em sinh ra, lớn lên ở miền Bắc và vào Tp HCM học ĐH. Trong mấy năm học ở trường, từng chứng kiến không ít “tình yêu sinh viên” của bạn bè tan vỡ với đủ mọi lý do, vì vậy em luôn tự nhủ với mình rằng sẽ không yêu ai cho đến khi ra trường, có công việc ổn định. Đầu năm thứ 4, qua một người bạn (ở gần nhà anh ấy ở quê), em quen với một anh cùng quê cũng vào SG học. Trong thời gian quen nhau, em thấy anh ấy là một người khá chân thành, luôn quan tâm đến em và chưa bao giờ để em phải buồn phiền. Bạn bè em ai cũng ủng hộ hai đứa tiến tới mqh xa hơn, đứa em họ em (trước đây anh ý cũng chơi thân với nó) còn nói “chị yêu anh í thì không phải lo lắng gì cả, em thấy anh í đúng là một người đàn ông lý tưởng của gia đình đó”. Cách đây 4 tháng, em đã nhận lời yêu anh ấy, bố mẹ của cả hai đều đã biết bọn em yêu nhau và không phản đối gì cả. Đối với cả em và anh ấy thì đây đều là mối tình đầu.


Lần này về quê, bố mẹ và gia đình lại muốn em ở lại quê sinh sống và làm việc luôn. Mẹ em bảo “Mẹ muốn con ở nhà cho có anh có em, sau này lấy chồng gần gần thôi, nếu con vào trong đó, bố mẹ sợ con phải vất vả nhiều lắm đó”. Các cô bác cũng khuyên em nên ở nhà, còn nói bây giờ thiếu gì người tốt, không đâu bằng được ở gần người thân và gia đình. Vấn đề là ở chỗ, anh ấy có ý định ở lại Tp HCM lập nghiệp luôn, hiện anh đang có công việc khá ổn định trong đó, với lại anh ấy đang theo học Cao học, không thể bỏ dở. Bọn em cũng xác định là đợi sau khi anh ấy học xong mới tính đến chuyện xa hơn. Em cũng đã nói chuyện với anh ấy về vấn đề này, anh ấy nói “Bố mẹ em nghĩ như thế là đúng, hai đứa ở SG sẽ khổ nhiều nhưng nếu chúng mình cố gắng, tình yêu cộng với sự chân thành thì anh tin ở đâu cũng vậy thôi. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ”.


Bây giờ em đang phân vân lắm, chuyện này liên quan đến cả một đời, nếu quyết định sai, em sợ sau này mình sẽ phải ân hận. Em rất muốn được nghe lời khuyên từ các anh chị. Em xin cảm ơn rất nhiều!