Tôi đang gặp một chuyện oái ăm, mong các mẹ giúp đỡ tý. Chuyện là thế này:
Đầu năm 2010 tôi với cô ấy quen nhau qua một website kết bạn, sau đó thì yêu nhau. Mặc dù yêu nhau nhưng chưa một lần cô ấy dẫn tôi về nhà. Nếu có về nhà cô ấy thì cũng phải lựa lúc không có bố, mẹ ở nhà. Gia đình cô ấy cũng biết tôi vì cô ấy có kể với mẹ cô ấy là đang yêu tôi là người Nghệ An. Mẹ cô ấy không muốn cô ấy quen tôi. Tôi cũng không biết lý do gì, hỏi thì cô ấy chỉ bảo mẹ không thích. Tuy mẹ cấm nhưng cô ấy vẫn lén lút qua lại với tôi và còn về quê cùng tôi nữa. Bọn tôi cũng đã nhiều lần nằm với nhau, nhưng chưa một lần tôi vượt rào vì cô ấy không muốn nên tôi dừng lại. Trong suốt thời gian yêu nhau, bọn tôi cũng hay cãi nhau và tôi luôn là người làm lành trước dù đúng, dù sai. Có một khoảng thời gian bọn tôi chia tay nhau (khoảng 2-3 tháng) nhưng rồi lại quay lại với nhau. Thời gian gần đây tôi phát hiện ra một điều là trong khoảng thời gian chia tay với tôi, cô ấy đã quen 1 người con trai khác chỉ trong chưa đầy 1 tháng. Tôi nói chưa đầy 1 tháng vì tôi có chính xác các mốc thời gian họ gặp nhau, quen nhau và chi tay nhau. Và thật tình cờ là tôi biết được cô ấy đã lên giường với người đó dù chỉ mới quen nhau. Tính từ thời gian người đó tán tỉnh cô ấy cho đến lúc lên giường chỉ trong hơn 10 ngày. (từ 10/4-22/4). Khi bọn tôi quay lại với nhau, tôi không biết chuyện này, nhưng tôi thấy có sự thay đổi ở cơ thể cô ấy. Đó là cả V1 và em bé đều có gì đó không như trước lúc chia tay. Tôi nghi ngờ nhưng lại không muốn hỏi vì để cô ấy tự nói thì hay hơn. Lỡ không phải thì ko hay. Nhưng đến khi tôi vô tình biết được chuyện đấy, tôi đã không chịu đựng được nên hỏi cô ấy thì cô ấy thú nhận mà không có chút ăn năn gì. Tôi có hỏi là anh với em yêu nhau từng đấy thời gian mà không bằng một thằng em quen chưa đầy 1 tháng thì cô ấy trả lời là vì đã xác định sẽ lấy thằng đấy. Nhưng kết cục bây giờ họ cũng đã chia tay. Sau trận cãi nhau đấy thì bọn tôi cũng chia tay. Tôi thì không muốn chia tay cô ấy, vì tôi rất yêu, vì cô ấy biết quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi từng tý như một người vợ. Khi tôi gọi điện lại cho cô ấy bảo là chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc nữa và muốn quay lại thì cô ấy bảo giờ không còn gì hết và sẽ không bao giờ quay lại với tôi. Giờ thì bọn tôi cũng đã chia tay thực sự, nhưng trong lòng tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Theo các mẹ thì tôi có nên tiếc nuối không? Chia tay có phải hợp lý không?
p/s: Còn điều nữa là cũng vô tình tôi biết cô ấy nói chuyện với bạn và cũng gọi tôi là thằng này, thằng kia.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
TY đẹp là cố gắng k ngừng nghỉ của cả 2.