Có nên nói thật với mẹ đẻ là đã có bầu trước khi cưới
Em chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là cưới chồng . Cách đây 1 tháng e và chồng sắp cưới đi du lịch tq, hai đứa đi thôi. Và e dính bầu từ đợt đó đến giờ được gần 1 tháng rồi. Lần đi đó đi em cũng không hỏi ý kiến mẹ em về việc đi TQ, sau khi em đi về, mẹ em biết và nói rằng không chấp nhận được việc một đứa con gái đi theo bạn trai hang mấy tuần trời như thế và nói em không ra gì cả. ( Họ hàng, gia đình em khá nền nếp, và mẹ em là người trọng danh dự)
Sau khi biết em có bầu, gia đình nhà trai quyết định cưới luôn và từ qđịnh cưới đến hôm cưới là vừa đúng 1 tháng, nên mọi sự chuẩn bị rất cập dập. Mẹ e đặt câu hỏi luôn, tại sao lại qđịnh cưới vội thế, em chỉ nói là nhà trai qđịnh thế, nhà gái mình phải theo thôi. Tuy nhiên mẹ e rất tinh ý, mẹ e vẫn nghi ngờ.
Trước đây mẹ em làm việc ở Quảng Ninh, giờ đã nghỉ hưu và về quê ở Bắc Ninh, hôm nay mẹ e gọi điện ra ngoài Quảng Ninh mời mấy cô bạn cùng làm trước đây, mấy cô ấy bảo là sao cưới vội thế, có phải có bầu rồi ko, mà có biết đợt chúng nó đi TQ với nhau ko ( tại em up ảnh lên facebook) thế là mẹ em gọi điện cho em hỏi có phải mày có bầu rồi ko, sao mà có học mà ngu thế, đi với nhau lại còn up ảnh lên khoe…… mẹ e nói em không ra gì cả. Nhưng e vẫn nói là e ko có bầu.
E định là khi nào cưới xong, e sẽ nc với mẹ em. Nhưng chồng em không đồng ý, bảo là phải nc với mẹ trước khi hai nhà về nc với nhau. Nhưng e sợ lắm, mà e cũng sợ mẹ e ko chịu nổi, vì từ trước đến giờ, truyền thống gia đình e ko bao giờ có kiểu như vậy, mà mẹ e thì lại hay nói ra những điều khó nghe.
Các chị đã ai lâm vào hoàn cảnh như e ko, các chị tư vấn giúp e với, giờ e đang nghén ngẩm mang thai, lại vừa chuẩn bị cho cưới, em rất mệt, giờ lại thêm việc này nữa. hu hu
Em vừa gửi một bài nhưng quên ko ấn nút theo dõi. Gửi lại vậy. hixx
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Được cái nhà mẹ chồng bạn cũng hay ho nhỉ, có vẻ thoáng :D
Chuyện của em giống hệt chị ngày xưa. Chị thì cứ lúng túng mãi, cơ mà ox chị thì chẳng ngại...