Cho em trình bày vào đề luôn ạ:


Tình hình là hai đứa em làm cùng công ty, quen nhau hơn nửa năm rồi. Lúc em mới bắt đầu đi làm, nhiều thứ chưa biết, bạn đó đã hướng dẫn em mặc dù chẳng cùng phòng, giúp em từ chuyên môn cho đến cách ứng xử trong công ty. Có khó khăn gì chỉ có bạn đó là giúp em, giúp nhiệt tình luôn ạ.:Sick:


Sau này em mới biết, bạn đó luôn giúp những đồng nghiệp xung quanh. Không chỉ riêng mình em.


Quả thực, em rất mến bạn ý. Mến chuyển sang thích rồi dằn vặt đến độ không ngủ như hôm nay luôn ạ.:Sick:


Em cố gắng kìm chế cảm xúc của mình bằng cách ít gặp bạn ý đi, nhưng độ vài hôm bạn ý lại xuất hiện. Lại nói chuyện vui vẻ với em, và em lại vấn vương.


Tương quan tình cảm giữa 2 đứa: bạn ý cũng có mến em tý ty. Nhưng chưa mời em đi chơi lần nào. Hai đứa thỉnh thoảng có sms, nhưng chỉ công việc hoặc mấy chuyện vớ vẩn thôi ạ.


Tuổi:


-Em hơi bị giừ rồi. Ai cũng giục cưới. Em cũng có một mối tình sâu nặng và trong sáng 7 năm với bạn học cũ, nhưng giờ hai đứa chia tay trong hoà bình. Em không định yêu ai nữa vì muốn phát triển sự nghiệp


-Bạn kia same tuổi. Chưa có người yêu, vì toàn lo cho sự nghiệp.


Nguy cơ khoảng ra tết hai đứa không còn cơ hội gặp nhau nữa. Vì giờ anh bạn đó có 2 lựa chọn: đi học tiếp hoặc chuyển công ty. Đằng nào cũng không làm ở chỗ em nưã:Sad:


Quả thực em cũng 50, 50. Nửa muốn làm bạn với bạn ý. Giờ kiếm được một người bạn tốt như vậy không dễ chút nào. Sợ mình nói ra, 2 đứa ngại không gặp mặt nhau nữa. Nửa còn lại em rất muốn làm bạn gái của bạn ý.


Theo anh, chị, trường hợp như em thì nên:


1.) Thôi, nói làm gì. Làm chung công ty có tình cảm với nhau là chuyện ở huyện thôi mà. Mai mốt sẽ hết thôi mà.


2.) Giờ là thời nào rồi mà thích nhau cứ giấu mãi thế. Nói cho địch biết để ta còn biết mà đánh đồn khác


3.)Lại chờ đợi tiếp đến khi hắn nói ra thì thôi.


Hết ạ. Xin lời tư vấn từ các anh chị. :Rose: