Mình quen 1 người ở trên mạng được hơn nữa năm rồi.Anh ấy là người nước ngoài.Ở bên đó đi làm rất hardworking,thời gian anh ấy rãnh vào buổi tối và cuối tuần anh ấy đều dành để nói chuyện với mình.Mình hay kể cho anh ấy nghe nhiều chuyện và làm anh ấy cười.
Anh ấy xem mình như em gái của anh ấy,vì anh ấy ko có em gái.Anh ấy nói anh ấy yêu mình ( em gái) rất là nhiều,và kiss trước khi đi ngủ nữa.Ngày valentine cũng thế
Anh ấy rất muốn mình qua bên đó như vậy anh ấy sẽ ko còn buồn và đơn độc nữa; thời gian tới mình sẽ sang bên đó học;
Nhưng mình lại fall for him.
Mọi thứ đã ko sao kể từ khi anh ấy nói bạn thân anh ấy giới thiệu em họ anh ấy cho anh ấy,và setup dating trong tuần này;làm mình bị disturb,mình cảm thấy uncomfortable,mình biết mình đã rất thích anh ấy,anh ấy rất tốt và patient.
Bt mình vẫn nói chuyện và động viên anh ấy có bạn gái sớm,vì anh ấy cũng ko còn trẻ nữa.Anh ấy nói anh ấy sẽ over it và anh ấy nói mệt và đi ngủ sớm,bt ko bao h vậy.
Mình có nên nói cho anh ấy biết mình thích anh ấy ko? anh ấy rất tốt với mình,thương mình,nếu mình mất 1 người anh trai mình sẽ ra sao?
Nhưng tính mình lại honest,nếu điều j uncomfortable mà m` ko nói ra m` ko chịu đựng đc.
Mình đã rất muốn qua bên đó học trước rồi bên cạnh và quan tâm anh ấy nhiều hơn.Mình đã ko muốn vội vàng đến vậy.
Nhưng thực sự mình cảm thấy keep going a distance rất khó.
Ra nước ngoài học thực sự đã rất khó khăn cho mình,mình cũng chẳng giúp đc gì cho anh ấy cả.
Mình phải làm sao?các bạn cho mình lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu e thấy thích thì cứ tự nhiên nói thôi.
Mình nói rồi.
Anh ý dường như biết trước,bọn mình chat thôi: đầu...
Chân...
Thề chứ đang định đọc và đưa ra lời khuyên nhưng thấy em nửa tiếng anh nửa tiếng việt. Thực sự mất cảm tình quá. Viết tâm sự...